Mắc kẹt trên đảo Cô Tô do ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak), gần 50 du khách đã được chủ một khách sạn chuẩn bị bữa tối miễn phí với những món ăn từ lợn rừng cùng nhiều đặc sản, góp phần xua tan không khí căng thẳng và lan tỏa tình người giữa những ngày mưa bão.
Ông Phạm Đình Tâm (SN 1959), chủ khách sạn Đông Á, cho biết thời điểm bão số 1 đổ bộ, gần 50 du khách đang lưu trú tại 20 phòng của khách sạn không thể rời đảo do các tuyến tàu tạm dừng để bảo đảm an toàn.
Để mọi người yên tâm hơn trong thời gian tránh bão, ông quyết định mổ con lợn rừng đã nuôi hơn một năm, cùng toàn bộ nhân viên tổ chức một bữa tối miễn phí dành cho tất cả du khách.

“Con lợn rừng này tôi mua từ Mộc Châu và nuôi hơn một năm. Tôi muốn dành nó cho một dịp thật ý nghĩa. Trong hoàn cảnh bão gió, điều quan trọng nhất là để mọi người cảm thấy ấm áp và được sẻ chia”, ông Tâm chia sẻ.
Sau khi quyết định tổ chức bữa cơm, khoảng 20 nhân viên khách sạn cùng một số du khách đã cùng nhau vào bếp chế biến gần 10 món ăn. Đặc biệt, một số du khách đến từ Phú Thọ cũng trực tiếp trổ tài nấu những món đặc sản quê hương, tạo nên không khí gần gũi như một bữa cơm gia đình.


Không chỉ chuẩn bị bữa tối miễn phí, khách sạn còn giữ nguyên giá các dịch vụ trong suốt thời gian bão ảnh hưởng và hỗ trợ tối đa để du khách yên tâm lưu trú.
Theo ông Tâm, quan điểm của ông là dù thời tiết bất lợi, du khách vẫn cần có những trải nghiệm đẹp về Cô Tô và sự hiếu khách của người dân trên đảo.


Giữa những ngày bão gió, bữa cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình ấy đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Cô Tô thân thiện, mến khách và luôn sẵn sàng sẻ chia trong lúc khó khăn.