Tin tức xét xử ngày 16/11: Bị phát hiện, kẻ trộm đâm chết 2 người

Đoàn Nga(TH)| 16/11/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 16/11: Bị phát hiện, tên trộm đâm chết 2 người; Hoãn vụ xử sập giàn giáo khiến 13 người bị chết, 29 người bị thương; Kẻ giết người hàng loạt điểm chỉ xin giảm án; Vờ mua xe để cướp.

Bị phát hiện, kẻ trộm đâm chết 2 người

Ngày mai, 17/11, TAND tỉnh Quảng Trị, sẽ tiến hành xét xử lưu động Hồ Chí Bảo, 24 tuổi (trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Bảo bị truy tố về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, ngày 7/8, Bảo đột nhập căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Hòa tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa với mục đích trộm tài sản để lấy tiền trả cho gia đình người yêu.

Tin tức xét xử ngày 16/11: Bị phát hiện, kẻ trộm đâm chết 2 người

Hồ Chí Bảo khi mới bị bắt

Trong lúc thực hiện hành vi, Bảo bị bà Hồ Thị Tý, 36 tuổi (vợ ông Nguyễn Hòa) phát hiện nên đâm bà Tý nhiều nhát tử vong. Ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng bà Tý) nghe tiếng động chạy ra ôm Bảo cũng bị Bảo đâm chết. Trước khi tẩu thoát, Bảo còn đâm bị thương bà Hồ Thị Thuận, là nhân viên làm việc tại cửa hàng bán vật liệu của vợ chồng ông Hòa bà Tý.

Hai tiếng sau khi gây án, Bảo đến Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa băng bó vết thương do giằng co với bà Thuận. Tại đây, đối tượng bị cán bộ y tế phát giác, báo công an đến bắt.

Hoãn vụ xử sập giàn giáo khiến 13 người bị chết, 29 người bị thương

Ngày 16/11, sau khi khai mạc phiên tòa TAND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hoãn phiên xử vụ án sập giàn giáo ở công trường Dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), do vắng cả bị hại và luật sư.

Theo truy tố, khoảng 25/3, tại khu vực thi công giếng chìm cầu cảng Sơn Dương (cầu cảng số 7) nằm trong khu vực thi công dự án của Tập đoàn Fomosa, xảy ra vụ sập giàn giáo làm 13 công nhân tử vong và 29 người khác bị thương.

Qua quá trình điều tra cho thấy trước khi xảy ra vụ tai nạn, giàn giáo ở Lane 2 có sự cố, rung lắc nguy hiểm, ông Kim Jong Wook vẫn để công nhân tiếp tục làm việc.

Đến khi giàn giáo ở Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, công nhân sợ hãi bỏ chạy xuống khỏi giàn giáo thì ông Lee Jae Myeong lên kiểm tra. Sau khi kiểm tra ông ông Lee Jae Myeong ép buộc các công nhân tiếp tục leo lên giàn giáo làm việc.

Kẻ giết người hàng loạt điểm chỉ xin giảm án

Ngày 16/11, TAND tỉnh Yên Bái cho biết, hung thủ Đặng Văn Hùng, kẻ sát hại 4 người trong một gia đình đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân. Do không biết chữ, Hùng đã phải nhờ người viết đơn hộ rồi điểm chỉ.

Theo bản án sơ thẩm, chiều tối 12/8, Hùng mang dao lên lán phát nương. Gặp vợ chồng anh Trần Văn Long (32 tuổi) và chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi), người cùng thôn, đang làm cỏ trên nương, do có mâu thuẫn từ trước, Hùng cãi nhau với hai vợ chồng anh Long.

Tức giận đỉnh điểm, Hùng đã dùng dao truy đuổi và chém chết anh Long, sau đó tiếp tục quay sang chém chết chị Hoa. Sau đó, hắn chạy vào lán nhà anh Long chém chết cháu Phàn Thị Hà (15 tuổi - em gái của chị Phàn Thị Hoa) và cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi - con trai của vợ chồng anh Long, chị Hoa).

Phiên sơ thẩm ngày 28/10, Hùng bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt tử hình.

Vờ mua xe để cướp

Ngày 16/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Hiếu, 28 tuổi (trú 93 Nguyễn Văn Lạc, P 19, Q Bình Thạnh, hiện ở 176 Lê Hồng Phong, P 3, Q 5, TP Hồ Chí Minh) 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, sáng ngày 10/12/2014, Hiếu thấy anh Phạm Quang Vĩnh đăng tin trên mạng cần bán chiếc xe máy hiệu Honda CBR 600. Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Vĩnh nên đã liên lạc qua điện thoại hẹn gặp anh Vĩnh để giao dịch mua xe.

Khoảng 15h ngày 13/12/2014, anh Vĩnh đã tới khách sạn nơi Hiếu đang ở để nhận tiền đặt cọc. Trong lúc anh Vĩnh đang viết giấy tờ thì Hiếu dùng roi điện và súng bắn điện chích vào người nạn nhân để cướp xe. May mắn, anh Hiếu đã giật được cây roi điện đánh trả rồi chạy thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 16/11: Bị phát hiện, kẻ trộm đâm chết 2 người