Tin tức xã hội ngày 12/12: Trường mầm non chất lượng cao cho trẻ ăn thức ăn hôm trước

Kim Cương(TH)| 12/12/2015 18:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 12/12: Trường mầm non chất lượng cao cho trẻ ăn thức ăn hôm trước; Bị cắt cụt một chân do máy nhồi đất làm gạch; Cứu ngư dân đau bất thường ở biển Hoàng Sa; Lò đốt rác thải bệnh viện “đầu độc” người dân...

Trường mầm non chất lượng cao cho trẻ ăn thức ăn hôm trước

Tin nóng: Sáng 12/12, đại diện Sở Giáo dục - Đào tại Nghệ An cho biết, đã yêu cầu Phòng Giáo dục TP. Vinh chấn chỉnh Trường mầm non Blue Sky Academy bị phát hiện cho trẻ ăn thức ăn được chế biến từ hôm trước.

Tin tức xã hội ngày 12/12: Trường mầm non chất lượng cao cho trẻ ăn thức ăn hôm trước

Ảnh minh họa

Théo đó, tại Trường mầm non Blue Sky Academy (trường tư), mặc dù phụ huynh phải đóng chế độ ăn 60.000 đồng/ngày nhưng trường thường xuyên sử dụng thực phẩm không tươi sống (đùi gà công nghiệp đông lạnh), chế biến thức ăn chưa đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ (nấu từ ngày hôm trước đến hôm sau mới cho các cháu ăn).

Bị cắt cụt một chân do máy nhồi đất làm gạch

Tin tức 24h: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội ngày 12/12 cho biết, kíp trực chiều 4/12 tiếp nhận trường hợp anh L.V.H, 48 tuổi ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa do Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) chuyển đến với vết thương giập nát dọc bên chân phải. 

Theo đó, vào ngày 4/12, trong lúc anh H. vận hành máy nhồi đất làm gạch thì bị máy kẹp vào đùi gây giập nát toàn bộ đùi, cẳng chân phải.

Cứu ngư dân đau bất thường ở biển Hoàng Sa

Tin nhanh: Sáng nay (12/12), tàu SAR 412 cập cảng Đà Nẵng, đưa ngư dân trên tàu cá Bình Định bị đau bất thường trên vùng biển Hoàng Sa lên bờ cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 16h30' ngày 8/12, Tàu BĐ 95046 Ts do ông Nguyễn Hoàn (SN 1977, thường trú tại thôn Thiện Chánh 2 - Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định) làm chủ tàu, trong khi đang hành nghề tại khu vực có tọa độ 18 độ 00'N - 117độ 10'E (cách đảo Lincoln - Hoàng Sa - Việt nam 260 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc, cách Đà Nẵng 526 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc) thì thuyền viên tên Lê Văn Thắng, (SN 1988, quê quán xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) bị lên cơn co giật liên tục, không ăn uống được.

Lò đốt rác thải bệnh viện “đầu độc” người dân

Tin tức nhận được cho biết, đã mấy năm nay, hàng chục hộ dân, cùng hàng trăm sinh viên sống xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), luôn phải sống trong mùi hôi nồng nặc, làn khói đen độc hại xả từ lò đốt rác của bệnh viện.

Theo những người dân sống quanh khu vực bệnh viện, tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra đã mấy năm nay và ngày càng nghiêm trọng, nhất là khoảng hơn 2 năm trở lại đây. Đặc biệt hơn một tháng qua, bệnh viện đã tiến hành đốt rác thải y tế với khối lượng lớn khiến khói bụi dày đặc bao phủ cả khu dân cư gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

Trong lúc đang làm việc tại công viên gần cầu Bình Triệu, một bảo vệ hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên báo cơ quan chức năng.

Theo đó, trưa 12/12, một bảo vệ của công viên bờ kè gần cầu Bình Triệu 1, thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM đi ra bờ sông thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nổi lên mặt nước, trôi dạt vào bờ.

Nạn nhân là người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo sơ mi màu vàng và quần tây dài đen.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 12/12: Trường mầm non chất lượng cao cho trẻ ăn thức ăn hôm trước