Sáng 19/8, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) rộn rã tiếng trống hội đón Tết Lấp lỗ (Klốp lộ). Ngày Tết truyền thống năm nay không chỉ đong đầy khát vọng ấm no của đồng bào dân tộc Chứt mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên thùy.
Đối với người Chứt ở bản Rào Tre, cuộc sống gắn liền với chu kỳ của nương rẫy. Tết Lấp lỗ (mang nghĩa là "cắm lỗ, gieo hạt") là một trong hai cái Tết cổ truyền lớn nhất năm, được tổ chức định kỳ vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm.


Khi những hạt giống cuối cùng đã được vùi sâu vào lòng đất, bà con tổ chức lễ để cảm tạ trời đất sau một mùa gieo trỉa vất vả. Đây không chỉ là một nghi lễ nông nghiệp thuần túy mà là thời khắc tâm linh thiêng liêng để người Chứt gửi gắm những khát vọng ngàn đời.



Ngay từ sáng sớm, không khí đón Tết đã gõ cửa từng nếp nhà. Khi trưởng bản đánh trống khai hội vang lên giòn giã, không gian tâm linh linh thiêng bao trùm khắp bản làng. Theo phong tục truyền thống, toàn thể bà con dân bản thành kính cung nghinh các lễ vật về phía cột lễ.

Tại đây, đại diện bản làng thực hiện các nghi thức dâng cúng, thành tâm mời thần sông, thần núi cùng linh hồn những người đã khuất về dự lễ và hưởng dùng lễ vật. Kèm đó là lời khấn nguyện cầu xin mưa thuận gió hòa, cầu cho hạt ngô, hạt lúa sớm nảy mầm tươi tốt, mang lại một mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, bản làng no đủ…
Tết Lấp lỗ năm 2026 của đồng bào Chứt tại Rào Tre càng trở nên trọn vẹn và nghĩa tình hơn nhờ sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang.
Chương trình năm nay do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng UBND xã Phúc Trạch tổ chức, tiếp tục khẳng định sợi dây gắn kết bền chặt giữa dòng máu biên phòng và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại ngày hội, không gian bản nghèo như ấm áp hơn bởi những vòng tay sẻ chia. Những phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được trao tận tay các hộ gia đình từ tấm lòng của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền địa phương cùng ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Sự quan tâm kịp thời này không chỉ mang lại niềm vui vật chất trong ngày Tết, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.
Nhìn ánh mắt rạng rỡ của người dân bản Rào Tre hôm nay, mới thấy hết giá trị của sự hồi sinh. Từ một tộc người từng sống biệt lập, nhờ sự đùm bọc, dắt tay chỉ việc của những chiến sĩ mang quân hàm xanh và các cấp chính quyền, người Chứt ở Rào Tre nay đã định canh định cư ổn định, biết làm nương rẫy, trồng lúa nước và làm chủ cuộc sống của mình.


Tết Lấp lỗ hôm nay không còn là ngày Tết riêng của người Chứt, mà đã trở thành ngày hội chung của tình đoàn kết quân dân. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng trống hội ngân vang giữa bản Rào Tre như đang dệt nên những khát vọng mới, báo hiệu một tương lai ngày càng khởi sắc, ấm no trên vùng đất biên cương Hà Tĩnh.