Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), TAND khu vực 6 - Ninh Bình đã tổ chức chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Những chuyến thăm, những cái bắt tay ấm áp và những phần quà được trao tận tay các thương binh, bệnh binh là thân nhân cán bộ trong đơn vị không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục lòng biết ơn và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức hôm nay.
Tình cảm và trách nhiệm của những người đang phụng sự công lý
Nhiều năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được lãnh đạo TAND khu vực 6 - Ninh Bình quan tâm, duy trì thường xuyên và trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn. Đối với tập thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị, việc thăm hỏi các thương binh, bệnh binh là thân nhân cán bộ không chỉ là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, mà còn là sự tri ân chân thành, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của những người đang tiếp nối sự nghiệp phụng sự công lý.
Mở đầu chuỗi hoạt động tri ân, chiều 23/7, đoàn công tác do đồng chí Đinh Văn An, Chánh án TAND khu vực 6 - Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bác Nguyễn Đức Nghị (bố vợ đồng chí Đặng Trần Anh Dũng, Phó Chánh án) và bác Lê Đức Thụ (bố chồng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ Văn phòng).

.jpg)
Tại mỗi gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các bác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Những câu chuyện về một thời khói lửa được nhắc lại bằng giọng kể chậm rãi nhưng đầy tự hào, giúp mỗi thành viên trong đoàn thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.
Sáng 24/7, tại trụ sở đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tham dự buổi gặp mặt thân tình nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Đinh Văn An gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và trao quà của tập thể cơ quan tới gia đình bác Phạm Văn Trịnh - bố đẻ đồng chí Phạm Thị Lan Anh và bác Nguyễn Xuân Quán - bố chồng đồng chí Lê Thị Giang Yên, đều là Thư ký Tòa án.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn của tập thể đơn vị đối với các gia đình có công với cách mạng; đồng thời là nguồn động viên để các cán bộ thêm yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.
Rời trụ sở cơ quan, đoàn công tác tiếp tục đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng thăm bác Nguyễn Trường Tâm, thương binh hạng 1/4, bố đẻ đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Chánh án TAND khu vực 6 - Ninh Bình.



Trong hội trường Trung tâm, hình ảnh những mái đầu bạc, những bộ quân phục đã phai màu theo năm tháng cùng những tấm huân chương, huy chương lấp lánh trên ngực áo khiến ai cũng không khỏi xúc động. Có người phải chống gậy để di chuyển, có người mang trong mình những vết thương chiến tranh kéo dài suốt cuộc đời, nhưng trên gương mặt họ vẫn ánh lên sự điềm đạm, bản lĩnh và tinh thần lạc quan của người lính Cụ Hồ.

Đồng chí Đinh Văn An cùng các thành viên trong đoàn đã dành nhiều thời gian trò chuyện, lắng nghe những ký ức về một thời bom đạn. Mỗi câu chuyện được kể không chỉ gợi lại những năm tháng chiến tranh gian khổ mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng độc lập, tự do và cuộc sống bình yên được đánh đổi bằng biết bao máu xương, tuổi xuân của các thế hệ cha anh.
Để lòng biết ơn luôn được gìn giữ, lan tỏa
Khép lại hành trình tri ân trong ngày 24/7, đoàn công tác đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên thăm bác Lê Văn Kim, thương binh hạng 1/4, bố đẻ của đồng chí Lê Văn Tiến, cán bộ Văn phòng TAND khu vực 6 - Ninh Bình.

Trong căn phòng nhỏ của Trung tâm, cuộc gặp gỡ diễn ra bình dị nhưng khiến bất cứ ai có mặt cũng không khỏi xúc động. Một bên là đồng chí Đinh Văn An, Chánh án TAND khu vực 6 - Ninh Bình; bên kia là người thương binh đã đi qua chiến tranh với mái tóc bạc trắng theo năm tháng. Trên ngực áo bác Lê Văn Kim vẫn lấp lánh những tấm huân chương, huy chương - minh chứng cho một thời tuổi trẻ đã hiến dâng trọn vẹn cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Không có những lời lẽ cầu kỳ. Chỉ là những câu hỏi thăm ân cần, một phần quà được trao tận tay và cái siết tay đầy trân trọng giữa những người đang thực thi công lý hôm nay với người đã góp phần làm nên nền hòa bình để đất nước phát triển.
Người thương binh tuổi đã cao vẫn nở nụ cười hiền hậu khi đón đoàn công tác. Cái bắt tay thật chặt, ánh mắt chan chứa niềm vui cùng những lời chuyện trò chân tình đã khiến khoảng cách giữa các thế hệ như được xóa nhòa. Ở khoảnh khắc ấy, giá trị của những phần quà không nằm ở vật chất, mà ở sự hiện diện của lòng biết ơn, của sự tri ân chân thành đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân, thậm chí một phần xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Phát biểu trong dịp này, đồng chí Đinh Văn An khẳng định, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức. Việc quan tâm, chăm lo các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công không chỉ thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần xây dựng môi trường công tác đoàn kết, nhân văn, giàu tình đồng chí trong cơ quan.
Đối với những cán bộ có cha mẹ là thương binh, bệnh binh, sự quan tâm của tập thể đơn vị còn là nguồn động viên lớn lao để mỗi người thêm yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.
Chiều muộn, khi đoàn công tác rời Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, nắng vàng vẫn còn vương trên những hàng cây. Phía sau cánh cổng, những người lính năm xưa lại trở về với nhịp sống bình dị. Còn những người làm công tác Tòa án mang theo trên hành trình trở về không chỉ là niềm xúc động, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng tuổi xuân, máu xương để vun đắp.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của những chuyến đi tri ân không chỉ là những phần quà được trao, mà còn là sự tiếp nối của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" - để lòng biết ơn luôn được gìn giữ, lan tỏa và trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ Tòa án không ngừng rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.