Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Thảo Nguyên| 02/10/2017 13:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đôi mắt trong veo của trẻ em vùng cao ánh lên niềm hạnh phúc khi đón nhận những phần quà nhỏ và được tham gia các trò chơi… là hình ảnh ghi nhận trong “Đêm hội trăng rằm” vừa được tổ chức tại xã Giao An (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

Với mong muốn được mang đến cho các em nhỏ một trung thu trọn vẹn, để trong kí ức của các em sẽ biết đến một đêm trăng có bánh trung thu, rước đèn ông sao và vui đùa như bao em thơ cùng trang lứa... chương trình “Đêm hội trăng rằm”, vui Tết Trung thu của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng đã được nhân rộng, mang niềm vui đến với những em thiếu nhi vùng cao xứ Thanh.

Tại chương trình, ngoài phần sinh hoạt bổ ích, giao lưu văn nghệ, đoàn tình nguyện đã trao tặng 10 suất học bổng, 30 phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 bánh trung thu và đèn ông sao... đem đến cho các em một đêm phá cỗ đủ đầy và trọn vẹn.

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Nhiều phần quà là tiền mặt, học bổng, bánh kẹo, đèn trung thu từ đoàn tình nguyện trao tặng.

"Đây cũng là dịp để các bạn tình nguyện viên được gặp gỡ giao lưu, mở rộng vòng tay bạn bè, sẻ chia những khó khăn, thiệt thòi với những học sinh vùng cao, động viên, khuyến khích các em ra sức thi đua học tập tốt, phấn đấu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ", anh Lê Ngọc Hoàng - Trưởng BTC chương trình chia sẻ.

Ôm chặt món quà nhỏ trong lòng, cùng niềm vui lần đầu đón được một cái Tết Trung thu rộn ràng, đầm ấm, em Đinh Thị Giang (13 tuổi) đã chia sẻ: “Mỗi năm, có một mùa Trung thu nên em mong lắm. Tuy nhiên, Trung thu năm nay với em là vui nhất, vì được gặp chị Hằng Nga, chú Cuội, các anh chị sinh viên tình nguyện và còn được nhận nhiều phần quà nữa”.

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Các em thiếu nhi thuyết trình về mâm ngũ quả dự thi trong đêm hội.

Được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn của đêm hội, em Lê Thị Giang (11 tuổi) phấn khởi nói: “Mấy ngày nay, biết có các anh, chị ở đoàn tình nguyện lên tổ chức Trung thu, em luôn mong trời không mưa, đường sạch, để chúng em có thể đến tham gia đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa này. Vì nhà ở cách xa nên khó đi lại, hôm nay, lần đầu tiên em được đi dự đêm hội trăng rằm rất thỏa thích, chung vui với bạn bè. Mong sao năm nào Tết Trung thu cũng sẽ đến với chúng em như thế này”.

Được biết, "Đêm hội trăng rằm" là hoạt động thường niên của Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng tổ chức mỗi dịp trung thu, tại các xã vùng cao khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh từ chương trình:

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Tình nguyện viên được chia về từng bản hướng dẫn các em nhỏ trước đêm hội

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Nhiều phần quà gồm đèn ông sao...

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

.... bánh kẹo và sách vở được chuẩn bị sẵn

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Mâm ngũ quả được cẩn thận cắt tỉa, chọn lựa và trang trí đẹp mắt

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Trao giải cho các đội thi trong đêm hội

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Với các tiết mục văn nghệ, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng… 

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

...các em đã cùng nhau hát múa, tham gia các trò chơi dân gian và phá cỗ tưng bừng

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

... và phấn khởi khi nhận được nhiều phần quà

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Đêm lửa trại giao lưu cùng các thầy cô cùng các em nhỏ

Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao

Đoàn Sinh viên Tình nguyện Hàm Rồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Thanh Hóa mang Tết Trung thu về với trẻ em vùng cao