Sức khỏe

Sản phụ bất ngờ sinh con trên đường đến cơ sở y tế

Xuân Thao 22/08/2026 12:54

Đang trên đường đến cơ sở y tế để sinh con, một sản phụ 20 tuổi ở Nghệ An bất ngờ vỡ ối, chuyển dạ. Cán bộ y tế nhanh chóng có mặt, hỗ trợ sản phụ sinh bé trai nặng 3,2kg an toàn ngay bên đường.

Trưa 22/8, bà Vy Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Xén (Nghệ An), cho biết các cán bộ y tế vừa kịp thời hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ, sinh con khi đang trên đường đến cơ sở y tế.

Khoảng 8h cùng ngày, sản phụ Ven Thị Danh (20 tuổi, trú bản Sa Vang, xã Mường Xén) được người thân đưa đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để sinh con. Đây là lần mang thai thứ hai của chị Danh.

de-ec489e679ade198fcba1f6fd2fa5c0ce.jpg
1787374332488_5577781132135919000_5577781132135919000_6fa1fb324d28e4a0a2edcaa7f7d8f910-41cea344a2f3e5c8b55ce6892e8947cc.jpg
Cán bộ y tế kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn ngay bên đường.

Do nhà ở cách xa cơ sở y tế, khi đến khu vực trước trụ sở UBND xã Mường Xén, sản phụ bất ngờ vỡ ối và có dấu hiệu chuyển dạ nhanh. Không thể tiếp tục di chuyển, chị Danh phải ngồi lại bên đường.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức liên hệ với cán bộ y tế địa phương để hỗ trợ.

“Sau khi vỡ ối, sản phụ ngồi ngay bên đường. Người dân phát hiện nên gọi điện báo cho tôi đến hỗ trợ”, bà Hà cho biết.

Nhận được thông tin, bà Hà mang theo dụng cụ đỡ đẻ khẩn trương đến hiện trường. Qua kiểm tra, nhận thấy sản phụ đã có dấu hiệu sinh, không đủ thời gian để chuyển đến cơ sở y tế, bà Hà quyết định thực hiện các thao tác đỡ đẻ ngay tại chỗ.

Cùng thời điểm, hai cán bộ của Trung tâm Y tế Kỳ Sơn có mặt, phối hợp hỗ trợ quá trình đỡ sinh và chăm sóc sản phụ.

Ít phút sau, bé trai nặng 3,2kg cất tiếng khóc chào đời an toàn. Sau khi được thực hiện các bước chăm sóc ban đầu, hai mẹ con sản phụ được đưa đến cơ sở y tế tại Mường Xén để tiếp tục theo dõi.

Theo bà Vy Thị Hà, sức khỏe của sản phụ và bé trai hiện ổn định. Nếu không có diễn biến bất thường, hai mẹ con dự kiến được xuất viện về nhà trong chiều hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sản phụ bất ngờ sinh con trên đường đến cơ sở y tế