Rủ bạn đi chém người vì cho rằng bị "cười đểu"

Văn Kỳ| 28/08/2020 07:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng bị hai thanh niên đang nhậu bàn bên “cười đểu” mình, Hải đã rủ thêm nhiều người đi đánh trả thù và trực tiếp chém hai nạn nhân tử vong.

Theo hồ sơ, Lê Văn Hải (SN 1996, Lâm Đồng), Nguyễn Duy Long (SN 1990, Khánh Hoà) cùng Bùi Văn Quý, Phạm Công Trưởng, Bùi Thanh Hiệp, Dương Văn Tin, Nguyễn Thanh Tứ, Phạm Thanh Hậu làm nghề phụ xe, lái xe tải, xe container cho các bãi xe tại Quận 2, TP HCM nên quen biết nhau.

Rủ bạn đi chém người vì cho rằng bị

Hải và các bị cáo tại tòa

Tối 23/11/2018, Hải, Tin cùng một số bạn bè đến quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (Quận 2, TP. HCM) để ăn nhậu. Thời điểm đó có anh Võ Văn Phát và Phạm Ngọc Quý cùng bạn bè cũng ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Hai nhóm ngồi nhậu có loa kẹo kéo nên cùng hát karaoke. Hải hát 1 bài, anh Phát cũng hát sau đó trả micro để về bàn mình. Lúc sau Hải nhìn thấy anh Phát cười nên cho rằng bản thân bị "cười đểu". Hải nói với bạn mình rằng, “thằng tóc dài liên tục nhìn qua coi chừng tụi nó kiếm chuyện”.

Nhóm bạn của Hải liền mang bia qua bàn uống để thông cảm làm hòa, sau đó về trước. Nhưng khi về phòng trọ, Hải tức và cho rằng nhóm của anh Phát thách thức nên phải “xử lý”.

Hải liền điện thoại cho các bạn tập trung tại bãi xe để đi tìm nhóm của anh Phát. Cả nhóm chuẩn bị sẵn hung khí là gậy bóng chày, tuýt sắt, dao... đến quán cháo vịt. Thấy hai anh Phát và Quý đang ngồi nhậu, nhóm Hải xông vào tấn công khiến hai anh này tử vong rồi tẩu thoát.

Sau đó cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố hình sự nhóm đối tượng do Hải cầm đầu về tội giết người.

Ngày 27/8, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. HĐXX nhận định, hành vi của Hải và nhóm bị cáo là nguy hiểm, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải mức án tử hình, Nguyễn Duy Long mức án tù chung thân cùng sáu đồng phạm khác mỗi người 10-20 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ bạn đi chém người vì cho rằng bị "cười đểu"