Quốc phòng - An ninh

Rộn ràng sắc Xuân nơi tuyến đầu biên giới biển

Trần An- Hoàng Tá 14/02/2026 - 13:32

Những ngày giáp Tết, khi phố phường rực rỡ cờ hoa, chợ Tết tấp nập người mua sắm, thì ở nơi tuyến đầu biên giới biển Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau vẫn miệt mài bám trụ.

img_6054.jpeg
Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và đoàn công tác chúc Tết tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Không khí đón Xuân nơi các Đồn, Hải đội Biên phòng trở nên rộn ràng, ấm áp và đậm nghĩa tình quân – dân. Giữa tiếng sóng biển rì rào và gió mùa se lạnh, sắc Xuân đang về rất gần trên từng khuôn mặt người lính quân hàm xanh.

Tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau, cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu được bố trí hài hòa, nổi bật nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm mới.

Xuân về từ những việc làm giản dị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân.

Cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây xanh, củng cố hệ thống bảng tin, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo cảnh quang, môi trường “sáng – xanh – sạch – đẹp”.

img_6040.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai trang trí hoa mai, hoa đào đón Xuân.

Tại các đơn vị trong BĐBP tỉnh Cà Mau, công tác chuẩn bị đón Tết được triển khai chu đáo, gọn gàng, nền nếp. Từ việc trang trí doanh trại, vệ sinh cảnh quan, dựng cổng chào, treo cờ Tổ quốc đến chăm sóc vườn hoa, cây cảnh… tất cả đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện bằng tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Trong khuôn viên đơn vị, những chậu mai, chậu hoa được chăm chút tỉ mỉ. Các dãy nhà ở, phòng làm việc được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Góc sân nhỏ trở nên rực rỡ hơn bởi sắc đỏ của câu đối Tết, sắc vàng của hoa và sắc xanh của áo lính.

Binh nhất Nguyễn Văn Nghiệp, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai, vừa cặm cụi trang trí bàn thờ Tổ quốc vừa chia sẻ: “Đón Tết ở đơn vị đã quen rồi, nhưng năm nào cũng thấy ấm. Được trực Tết là nhiệm vụ, nhưng cũng là niềm tự hào của người lính Biên phòng”.

Nồi bánh chưng đỏ lửa – Tết ở nơi đầu sóng

Điểm nhấn đậm chất Xuân trong mỗi đơn vị là hoạt động gói bánh chưng, bánh tét. Khi chiều buông, trong sân doanh trại, bếp lửa được nhóm lên.

Những chiếc lá chuối xanh mướt, nếp thơm, đậu xanh, thịt mỡ… được chuẩn bị đầy đủ. Tiếng cười nói rộn rã hòa trong làn khói bếp khiến doanh trại như một mái nhà chung.

img_6039.jpeg
Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam Giang Tây gói bánh tét tặng cho hộ nghèo.

Không chỉ gói bánh cho đơn vị, nhiều Đồn Biên phòng còn tổ chức gói bánh để trao tặng các gia đình khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo ở khu vực biên giới. Mỗi chiếc bánh là một phần quà, một tấm lòng và cũng là lời chúc Xuân gửi tới bà con nơi đầu sóng.

Trong đêm canh nồi bánh, những câu chuyện về quê nhà, về cái Tết của tuổi thơ lại râm ran. Có người nhớ mẹ, nhớ mâm cơm đoàn tụ; có người mới lần đầu xa nhà đón Tết, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin và trách nhiệm nơi tuyến đầu.

Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ

Rộn ràng đón Xuân, song cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cà Mau vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Trên các tuyến sông, cửa biển, vùng biển ven bờ, những chuyến tuần tra vẫn đều đặn xuất phát. Những đêm cuối năm, gió biển lạnh buốt, nhưng ánh mắt người lính vẫn kiên định. Họ tuần tra không chỉ để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, mà còn để đảm bảo cho bà con đón một cái Tết bình yên.

img_6042.jpeg
Ngoài công tác chuẩn bị đón Xuân, các đơn vị còn tích cứu tổ chức tuần tra bảo vệ một mùa xuân an toàn trên khu vực biên giới tỉnh Cà Mau.

Trung tá Phạm Quốc Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc cho biết: “Tết là thời điểm nhạy cảm, hoạt động trên biển thường diễn biến phức tạp. Vì vậy, đơn vị phải nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, quản lý chặt phương tiện, kiểm soát xuất nhập bến… đảm bảo địa bàn ổn định”.

Xuân ấm tình quân – dân

Không khí Xuân ở biên giới biển Cà Mau không chỉ có trong doanh trại, mà còn lan tỏa đến từng khóm, ấp ven biển. Trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà, trao học bổng cho học sinh vượt khó, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí…

Ở nhiều nơi, hình ảnh người lính Biên phòng giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ, dựng lại hàng rào, chở gạo, chở quà Tết… đã trở nên thân quen. Những việc làm nhỏ, nhưng chan chứa nghĩa tình.

img_6052.jpeg
Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gành Hào gói bánh tét tặng cho hộ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Ngôn (ấp 1, xã Gành Hào) xúc động nói: “Tết nào mấy chú Biên phòng cũng tới thăm, tặng quà. Có quà thì quý, nhưng quý hơn là sự quan tâm. Nhờ vậy bà con thấy ấm lòng lắm”.

Mùa Xuân của niềm tin nơi tuyến đầu

Xuân ở biên giới biển Cà Mau không ồn ào như phố thị, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng: vẻ đẹp của sự bình yên, của tinh thần trách nhiệm và tình đồng chí, đồng đội. Những người lính quân hàm xanh gác lại nỗi nhớ nhà để giữ trọn lời thề, để mùa Xuân đến với mọi người dân được trọn vẹn.

Giữa tiếng sóng biển ngày đêm vỗ bờ, giữa sắc trời cuối năm đang chuyển mình sang mùa mới, những buổi tuần tra vẫn lặng lẽ đi, những ngọn lửa canh nồi bánh vẫn đỏ, và tiếng cười của người lính vẫn vang lên trong doanh trại.

img_6038.jpeg
Cờ và hoa rực rỡ được trang trí tại cổng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Xuân đang về – rộn ràng, ấm áp và tràn đầy niềm tin. Đón mùa xuân mới trong khí thế thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân đến mang theo niềm tin mới, động lực mới, nhưng trên hết là tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm giữ vững bình yên nơi cực Nam của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rộn ràng sắc Xuân nơi tuyến đầu biên giới biển