Quỷ đỏ “chòi” Champions League

Sơn Triệu| 20/04/2016 14:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đấu trường Champions League đã trở nên xa xỉ như “mâm son” đối với một M.U bị “ẩm mốc” kể từ khi Ngài Ferguson về hưu.

“Đế chế” dưới tay Ser Alex đã là quá khứ, dù lung linh đến đâu cũng không thể phủ bóng lên thực tại phập phù của thầy trò Van Gaal. Niềm hy vọng dự giải đấu cao nhất  cấp các CLB Châu Âu đang quá mờ ảo. Một chiến thắng trước Crystal Palace rạng sáng mai (21/4) sẽ giúp Quỷ đỏ níu chút hy vọng có suất dự Champions League mùa sau.

Quỷ đỏ “chòi” Champions League

Ba năm trôi qua Manchester Utd vẫn loay hoay đi tìm lại một thời vang bóng (ảnh: Iternet)

Biểu đồ kết quả thi đấu hình sin luôn được Van Gaal vẽ nên tại mùa bóng này. Có thời điểm họ liên tiếp thua 3 trận tại Priemer League nhưng lại thắng tưng bừng ngay sau đó. Cảm giác khi họ bị dồn vào chân tường mới bộc phát “tuyệt chiêu giết chóc”.

Xét về cuộc đua tới nhóm dự cup UEFA mùa sau có tới hai “quả núi” là Arsenal và Man City án ngữ. Nếu giành chiến thắng rạng sáng mai đội chủ sân Old Trafford sẽ thu hẹp khoảng cách với Man C còn 2 điểm. Đây là con số có thể khỏa lấp khi mùa giải khép lại. Thêm vào đó Arsenal (nếu giành chiến thắng tại lượt 34) cũng chỉ hơn Man Utd 4 điểm.

Tuy nhiên, xét trên mọi phương diện thầy trò Van Gaal cần sự ổn định phong độ thi đấu nếu muốn tranh top 4. Hiện nay hai đội xếp trên đều có phong độ khá ổn định. Người hâm mộ Quỷ đỏ trên toàn thế giới lại hướng về “Nhà hát của những giấc mơ”, hy vọng Roney, Martial, Rashford…làm được điều gì đó vớt vát  lại một mùa bóng phập phù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỷ đỏ “chòi” Champions League