Chủ Nhật, 1/6/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
quê
Cuộc đua lớp 10 ở miền quê trọng chữ
Trong bối cảnh tỷ lệ cạnh tranh ngày càng cao, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh không chỉ là để đánh giá năng lực học sinh, mà còn là nơi “đặt cược” kỳ vọng của cả gia đình. Ở vùng quê trọng chữ nghĩa, áp lực ấy có khi nặng nề đến mức khiến những đứa trẻ mới 15 tuổi cũng thấy mình phải gánh trách nhiệm quá lớn.
Giáo dục
Trọn lời thề với Đảng - Bài cuối: Phải sống cho xứng với niềm tin của Đảng
“Đảng cho mình ánh sáng, dân cho mình chỗ đứng, mình làm ăn được, cũng phải trả nghĩa cho Đảng, cho dân”, đó là những lời ruột gan từ Cựu chiến binh Mai Năm, người trở về từ khói lửa chiến tranh để sống tiếp phần đời của đồng đội đã nằm xuống, để trả nghĩa quê hương, để dựng lại mùa xanh từ những mùa đỏ lửa.
Trọn lời thề với Đảng - Bài 2: Bản hùng ca bất diệt
Chiều tháng Năm, ngay giữa lòng thị trấn Nam Phước, tôi gặp lại nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Văn Thị Xoa. Vẫn lặng lẽ, gọn gàng trong chiếc áo bà ba màu cánh gián, dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt vẫn rực lửa như ngày nào từng chỉ huy tổ du kích đánh giặc dưới tán cây đa Chợ Đình - nơi đã trở thành biểu tượng bất khuất của đất Duy Xuyên (Quảng Nam).
Bộ ba cùng quê mua bán ma tuý lĩnh 22 năm tù
Ngày 27/5, TAND TP Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Công Tín (SN 1993), Hà Văn Dũng (SN 1998) và Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1997) cùng trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, TP Huế về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”
Ngày 26/5, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho học sinh khối THCS trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã an nghỉ tại quê nhà
Đúng 15 giờ ngày 25/5, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành tại khu vực núi Dông Bồ, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong sự tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước cùng gia quyến.
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ Sân bay Chu Lai về quê nhà
Ngay sau khi hạ cánh xuống Sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được lực lượng chức năng và gia quyến đón về nơi an táng.
Hình ảnh linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời Hà Nội trở về quê nhà Quảng Ngãi
Sáng nay 25/5, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Sau Lễ truy điệu, linh cữu nguyên Chủ tịch nước di chuyển ra Sân bay Nội Bài để trở về quê nhà Quảng Ngãi.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Nhà lãnh đạo giản dị và gần gũi với nhân dân
Trong tâm khảm của người dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương không chỉ là một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, mà còn được biết đến là người lãnh đạo hiền hậu, gần gũi, luôn đau đáu với sự phát triển của quê hương, nơi ông cất tiếng khóc chào đời.
Chiếc nón lá và câu chuyện tình diễm lệ
Không nổi danh như nón Chuông hay nón Huế, nón lá Đồng Văn (Thanh Chương, Nghệ An) lại mang vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ như chính con người nơi đây. Ít ai biết, người đưa nghề nón về làng là một cựu thương binh – người từng đem cả tình yêu và chiếc khuôn nón từ vùng đất Quảng Bình ra xứ Nghệ.
Một lá cờ – triệu tấm lòng – khởi đầu từ quê hương Bác
Sáng 19/5, giữa không gian rộng lớn và linh thiêng của Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), lá đại kỳ Tổ quốc với diện tích 2.025m² đã được kéo lên, tung bay trong nắng mai nhẹ nhàng – như một lời chào đầy khí phách và tự hào nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Sinh nhật Bác – khúc ca trong sáng của triệu trái tim
Tháng Năm lại về, mang theo nắng vàng và hương sen dịu nhẹ – như ánh mắt hiền từ của Bác vẫn dõi theo quê hương, đất nước. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người Việt lặng lòng tưởng nhớ Người, để rồi tự nhắc mình sống đẹp hơn, tử tế hơn. Bởi như lời thơ Tố Hữu: “Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn…”
Tuổi trẻ Tòa án Hà Tĩnh “Dâng trọn nghĩa tình về quê Bác”
Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 114 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2025), tuổi trẻ Tòa án tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công chương trình "Thanh niên Toà án nhớ ơn Bác Hồ".
Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” – Dấu ấn tri ân từ lực lượng Công an nhân dân
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), lực lượng Công an nhân dân đã trao tặng tỉnh Nghệ An công trình tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” – một biểu tượng tri ân thiêng liêng, được đặt tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nơi chôn rau cắt rốn của Người.
Chặng dừng chân yêu thương tiếp sức hành trình dài
Đồng hành cùng người dân về thăm quê, đi lễ, ngày 30/4, Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động tặng nước suối, khăn lạnh miễn phí.
Thống Nhất – một hành trình, hai miền hội ngộ
Giữa trưa ngày 30/4, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hai đoàn tàu Thống Nhất đặc biệt mang số hiệu SE1 và SE4 đã gặp nhau tại ga Đà Nẵng – điểm hẹn mang đậm tính biểu tượng cho hành trình nối liền hai đầu đất nước.
Sóc Trăng: Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê dịp lễ
Ngày 30/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ phát nón bảo hiểm và nước suối miễn phí cho người dân về quê.
Quê hương Hoàng đế Quang Trung “thần tốc” xoá nhà tạm, nhà dột nát
Huyện Tây Sơn, Bình Định (quê hương của Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ), hoàn thành vượt tiến độ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 1 tháng so với tiến độ tỉnh giao và trước 8 tháng so với Trung ương giao.
Lòng yêu nước - sức mạnh từ trái tim người Việt
Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc.
Thầm lặng giữ bình yên cho ngày hội quê hương
Trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (30/4/1930 – 30/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng quê hương (28/3/1975 – 28/3/2025), bên cạnh ánh hào quang của sự kiện, có những chiến sĩ Công an nhân dân âm thầm, lặng lẽ góp phần làm nên thành công trọn vẹn cho ngày hội lớn của địa phương.
Đảng bộ Duy Xuyên tự hào 95 năm chặng đường lịch sử vẻ vang
Sáng 25/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (28/3/1975 – 28/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ huyện (30/4/1930 – 30/4/2025).
Quảng Nam giảm thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã
Sáng 23/4, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm thảo luận, thống nhất phương án điều chỉnh giảm thêm các đơn vị hành chính cấp xã.
Xem thêm