Không khí sôi động, kịch tính và ngập tràn niềm tự hào dân tộc, tình yêu biển, đảo thiêng liêng là cảm xúc chung của hơn 500 khán giả có mặt để tham gia cổ vũ vòng chung kết Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" khu vực 2, năm học 2025 - 2026 diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà đã thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền và trách nhiệm công dân cho các em học sinh.
Mới đầu giờ chiều, trong cái nắng gay gắt của dải đất Bắc Trung Bộ, mặc dù còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới diễn ra cuộc thi nhưng khu vực hội trường Trạm khách T50 - Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An) đã rộn rã thanh âm hào hùng của những bài hát về biển, đảo xen tiếng reo hò náo nhiệt của các thí sinh và cổ động viên cùng hội tụ về đây. Phía bên ngoài và bên trong hội trường ngập tràn sắc màu của cờ Tổ quốc, các loại băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ. Các đại biểu và học sinh say sưa tham quan khu trưng bày những lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hay những bức tranh vẽ của các em học sinh về đề tài “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển” khắp 7 tỉnh, thành ven biển phía Bắc được mang về đây.

Hôm nay, 3 đội thi xuất sắc đại diện cho tuổi trẻ 3 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ gồm: đội Đảo Mê (Thanh Hóa), đội Song Ngư (Nghệ An) và đội Sơn Dương (Hà Tĩnh) cùng nhau bước vào cuộc tranh tài kỳ thú trên sân chơi kiến thức. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua các cuộc thi ở cấp cụm xã và cấp tỉnh. Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự tự tin và quyết tâm mang vinh quang về cho quê hương.
Em Trần Thị Diệu Anh, học sinh Trường THCS Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn - Thành viên đội Đảo Mê không giấu nổi sự phấn khích xen lẫn hồi hộp cho biết: “Có mặt tại vòng chung kết cấp khu vực hôm nay em không nghĩ cuộc thi được tổ chức quy mô cũng như không khí rộn ràng, náo nhiệt đến thế. Đội em sẽ quyết tâm trong từng nội dung thi để đạt được kết quả cao nhất, xứng đáng với sự mong đợi của các thầy cô, bạn bè và quê hương Thanh Hoá thân yêu!”.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết: Năm học 2025 - 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai cuộc thi một cách sâu rộng. Trải qua các vòng thi từ cấp xã đến cấp tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 35 học sinh xuất sắc để thành lập 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết các khu vực. Cuộc thi khu vực 1 vừa được tổ chức thành công tại Hải Phòng vào ngày 12/7 có 4 đội tuyển tham dự.
Sau những tiết mục văn nghệ vui tươi, hào hùng chào mừng, sau phần khai mạc và nội dung trao thưởng cuộc thi vẽ tranh cùng chương trình tặng học bổng cho các em học sinh của các tỉnh, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” chính thức được bắt đầu. Các đội thi lần lượt phải trải qua 4 phần thi sôi nổi, hấp dẫn nhưng không kém phần kịch tính là "Ra khơi", "Vượt sóng", "Cập bến" và "Đặt mốc chủ quyền".

Qua từng phần thi, chương trình đã biến những bài học lịch sử, địa lý vốn khô khan thành niềm tự hào tự nhiên trong lòng mỗi học sinh. Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trở nên gần gũi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là làm chủ tri thức, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trải qua các phần thi, đội Đảo Mê xuất sắc giành giải Nhất; đội Song Ngư giành giải Nhì và giải Ba thuộc về đội Sơn Dương.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi: Đây là sân chơi trí tuệ và ngoại khóa mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Để có vòng chung kết này, cuộc thi đã được bắt đầu từ các trường học ven biển từ nhiều tháng trước. Mục tiêu của Ban tổ chức không chỉ là lựa chọn những đội tuyển xuất sắc mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo cho thế hệ trẻ. Mỗi học sinh sau cuộc thi sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” khu vực 2, năm học 2025 - 2026 tại Nghệ An đã khép lại nhưng âm hưởng của nó vẫn vang vọng mãi trong tâm trí của hàng trăm học sinh, thầy cô và phụ huynh các tỉnh Bắc Trung Bộ. Kết quả đó đã góp phần đưa kiến thức về biển, đảo đến gần hơn với các em học sinh thông qua những trải nghiệm sinh động. Hành trình “Ra khơi”, “Vượt sóng” của các em ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở một sân chơi kiến thức, mà chính là bệ phóng để thế hệ trẻ sẵn sàng “Cập bến” tương lai. Biến lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo thành động lực học tập, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau.