Ghi nhận của PV Báo Công lý những ngày này dọc hai bên phố Hàng Mã, nhiều cửa hàng đã bày kín các mặt hàng phục vụ Trung thu, từ đồ chơi truyền thống đến những sản phẩm trang trí hiện đại.
Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, những ngày này, phố Hàng Mã, con phố cổ Hà Nội nổi tiếng với các mặt hàng đồ chơi, đồ trang trí rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đầu lân, mặt nạ, đèn ông sao.

Dọc tuyến phố, các cửa hàng đồng loạt bày bán nhiều loại đồ chơi Trung thu với mẫu mã đa dạng. Những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, kích thước được treo kín trước cửa, xen lẫn đèn ông sao truyền thống, đầu lân, trống nhỏ, mặt nạ và các món đồ chơi nhiều màu sắc, tạo nên không khí lễ hội đặc trưng.


Càng về tối, lượng người tìm đến Hàng Mã càng đông. Người lớn tranh thủ lựa chọn đồ chơi, đồ trang trí cho gia đình, trong khi nhiều em nhỏ thích thú trước những gian hàng đầy màu sắc.
Không ít gia đình cũng tranh thủ ghi lại những bức ảnh bên những dãy đèn lồng và đồ chơi Trung thu, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trên con phố vốn đã nổi tiếng mỗi dịp lễ, Tết.




Bên cạnh các sản phẩm hiện đại, những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống bỏi, đầu lân, mặt nạ giấy bồi... vẫn được nhiều người tìm mua.
Sự hiện diện của những sản phẩm này góp phần giữ lại nét ký ức quen thuộc của Tết Trung thu Hà Nội, đồng thời tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng phố cổ.




Theo các tiểu thương, thời điểm này thị trường đồ chơi Trung thu bắt đầu sôi động hơn so với những tuần trước. Các mặt hàng được nhập về với số lượng lớn, mẫu mã phong phú để phục vụ nhu cầu mua sắm đang tăng dần khi ngày Rằm tháng Tám đến gần.
Không chỉ là nơi mua bán, Hàng Mã những ngày này còn trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn để cảm nhận không khí Trung thu đang về. Sắc đỏ, vàng, xanh của đèn lồng và đồ chơi trải dài dọc con phố, tạo nên một bức tranh rực rỡ, gợi nhớ về mùa trăng tuổi thơ và nét văn hóa lâu đời của Hà Nội.
Giữa vô số sản phẩm hiện đại, những món đồ chơi truyền thống vẫn chiếm một vị trí riêng. Đèn ông sao, trống, đầu lân hay các loại mặt nạ mang màu sắc dân gian được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con.
Chị Dương Mai (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đưa con đến Hàng Mã cho biết, gia đình muốn mua cho con một chiếc đèn ông sao và đầu lân để bé có thêm trải nghiệm về Tết Trung thu truyền thống. “Đồ chơi bây giờ rất đa dạng, nhưng những món đồ truyền thống vẫn có nét hấp dẫn riêng. Tôi muốn con vừa vui chơi, vừa hiểu thêm về những hình ảnh quen thuộc của Trung thu ngày xưa”, chị Mai chia sẻ.




Không chỉ là nơi mua bán, Hàng Mã mỗi dịp Trung thu còn trở thành điểm đến để người dân và du khách cảm nhận không khí lễ hội đặc trưng của Hà Nội. Những sắc màu rực rỡ, tiếng cười nói của người mua, người bán cùng dòng người qua lại khiến con phố trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.
Từ những món đồ chơi giản dị đến các sản phẩm trang trí hiện đại, Hàng Mã đang từng ngày báo hiệu một mùa trăng mới. Với nhiều người Hà Nội, chỉ cần bước qua con phố này, nhìn những chiếc đèn lồng được thắp sáng và sắc đỏ phủ kín các gian hàng, cảm giác Trung thu dường như đã ở rất gần.
Một số hình ảnh của PV Báo Công lý ghi nhận tại phố Hàng Mã:









