Ra tù tiếp tục đi trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện

Nguyễn Kim Cương| 11/11/2015 13:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 11/11, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, Nguyễn Thị Ngọc Ánh là sinh viên của trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, tuy nhiên không chú tâm học hành, Ánh nhanh chóng sa chân vào con đường nghiện ma túy.

Để có tiền hút chích, Ánh đã lấy trộm đồ của các sinh viên trong trường. Năm 2011, Ánh phải vào trại giáo dục bắt buộc. Ra trại, Ánh sống vật vờ ở TP Vinh, tiếp tục hành nghề trộm cắp để hút chích nên bị đưa đi cai nghiện tập trung tại tỉnh Quảng Trị. Sau khi cai nghiện trở về, vì tiếp tục phạm tội nên tháng 10/2014, Ánh bị TAND TP Vinh xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ra tù tiếp tục đi trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh trước vành móng ngựa

Ngày 6/4/2015, Ánh ra tù và trở về quê, lúc này, em trai Ánh đã đi làm, em gái đang học lớp 10. Lợi dụng em trai có xe máy, Ánh mượn xe đi khắp phố, chờ thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 21/8/2015, Ánh đi xe máy của em trai từ xã Quỳnh Long lên xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An), khi đi qua ki-ốt bán đồ điện của anh Trần Đức Dũng ở xóm 13, xã Quỳnh Ngọc, Ánh lẻn vào lấy trộm 4 cuộn dây điện rồi để lên xe, chạy xuống xã Sơn Hải bán cho anh Ngô Quốc Kháng với số tiền 1.200.000 đồng.

Trưa 15/9/2015, Ánh tiếp tục chạy xe lên ki-ốt của anh Dũng, lẻn vào lấy trộm 4 cuộn dây điện loại 11 ly và 2,5 ly, mỗi cuộn dài 100 m rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, vừa ra đến đường chính, Ánh bị tổ tuần tra Công an xã Quỳnh Ngọc và Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện bắt giữ.

Tại phiên tòa, Ánh tỏ ra ăn năn hối lỗi, cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", theo điều 138 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra tù tiếp tục đi trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện