Người mất mạng, kẻ vào tù sau câu nói vu vơ

Mạnh Hùng| 22/07/2019 20:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Đào Văn Lân (SN 1965, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khoảng 21h ngày 2/10/2018, Đào Văn Lân giắt theo con dao vào lưng quần rồi đạp xe đến nhà anh Phạm Văn Huân (SN 1972, ở cùng trú tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) để tìm đánh.

Người mất mạng, kẻ vào tù sau câu nói vu vơ

Bị cáo Lân tại phiên tòa xét xử

Đến nơi, Lân dựng xe đạp ở sân, đi vào nhà thì thấy anh Đào Văn Vui, Lê Quốc Ân, Nguyễn Minh Phúc, Tạ Đình Thủy và Tào Văn Chính đang ngồi chơi bài tại phòng khách. Lúc này, anh Huân đang ngồi uống nước và xem mọi người chơi bài.

Lân đi vào trong nhà, ngồi ghế đối diện và chửi bới, thách thức anh Huân: "Tao nghe tin mày coi thường tao, mày có thích chết không?", đáp lời Lân, anh Huân chỉ kịp hỏi: "Sao anh lại nói thế", thì đã bị Lân rút dao nhọn giắt sau lưng quần ra để đâm anh Huân.

Thấy vậy, anh Huân đã bỏ chạy về phía góc nhà thì bị Lân đuổi kịp, đâm vào lưng. Anh Huân quay người thì bị Lân tiếp tục dùng dao đâm trúng vai trái.

Chứng kiến sự việc, anh Chính lao vào ôm ghì tay cầm dao của Lân để can ngăn nên anh Huân chạy được ra ngoài ngõ.

Bị anh Chính ôm giữ, Lân không những không dừng lại, bị cáo còn tiếp tục chửi bới, đe dọa rồi vung dao nên đã trúng vào tay trái anh Chính. Trong lúc hăng máu, nhìn thấy con trai anh Huân đứng gần đó, Lân quát: "Tao đâm chết cả con thằng Huân".

Nghe vậy, cậu con trai 17 tuổi của anh Huân thủ sẵn điếu cày dựng gần đó xông vào vụt trúng mũ cối Lân đang đội rồi vứt điếu bỏ chạy.

Sau đó, Lân bỏ về, vứt dao nhọn ở cánh đồng rồi tới cơ quan chức năng đầu thú vào sáng sớm ngày hôm sau.

Về phía nạn nhân Phạm Văn Huân, dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên anh Huân đã tử vong do mất máu cấp.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã phạm tội Giết người, hành vi đó thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác… nên cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Theo đó, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Văn Lân lĩnh án tù chung thân về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người mất mạng, kẻ vào tù sau câu nói vu vơ