Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng các hành động thù địch ở Ukraine thực chất là một cuộc chiến mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành chống lại Nga.
Ông đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin.
Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng, từ năm 2017 đến 2021, các quốc gia thành viên NATO đã phải nhượng bộ trước áp lực của ông và bắt đầu tăng cường chi tiêu quân sự.
"Tiền đã đổ vào hàng tỷ, hàng tỷ và hàng tỷ đô la, NATO đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây, NATO đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào cuộc chiến kinh hoàng này".
"Thật đáng tiếc khi họ phải làm vậy", Ông Trump nói.
Khi được hỏi liệu nước Mỹ có tương lai trong NATO hay không, ông Trump trả lời: "NATO phải đối xử công bằng với chúng tôi. Nếu họ thanh toán các khoản chi phí và thực hiện những gì họ phải làm".
"Tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng tôi sẽ không dính dáng đến NATO trừ khi các nước này thanh toán đầy đủ các khoản phí của mình", ông nói thêm. "Nếu họ không trả tiền, tôi sẽ không giúp".
Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy các quốc gia thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Wales vào tháng 9/2014, liên minh này đã đặt mục tiêu yêu cầu các thành viên nâng chi tiêu quân sự lên 2% GDP.
Quyết định này được đưa ra sau khi Crimea sáp nhập vào Nga.
Vào tháng 7/2023, tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius, liên minh đã quyết định rằng mức 2% GDP phải là mức tối thiểu cho chi tiêu quốc phòng của các quốc gia NATO, thay vì chỉ là một mục tiêu phấn đấu.
Hồi tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, chính quyền Trump không có kế hoạch rút Mỹ khỏi NATO, nhưng cũng sẽ không chấp nhận sự mất cân bằng trong quan hệ với châu Âu, điều đang tạo ra sự phụ thuộc của Brussels vào Washington.