“Nữ quái” cõng 6 bản án lóa mắt vì vàng

An Dương| 03/05/2019 06:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Út (SN 1974, tại Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhìn Phạm Thị Út nức nở trước Tòa, tỏ vẻ hối hận, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nghe công bố chuỗi “thành tích bất hảo” của bị cáo. Thời điểm mới ngoài đôi mươi, Út đã thể hiện “tố chất” lừa lọc khi gây án và phải ra trước vành móng ngựa  ngày 28/8/1997, bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phạt 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”. Ngay sau khi ra tù, Út tiếp tục trộm cắp, lừa đảo và lại ra Tòa ngày 27/10/2000, nhận bản án 6 năm tù.

Sau khi thụ án, Út rời Đồng Nai lên huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tiếp tục gây án. Ngày 28/4/2008, Út bị Tòa địa phương này xử 6 năm tù “Trộm cắp tài sản”. Ba tháng sau, ngày 22/7/2008, Út cõng thêm 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án gần đây nhất Út phải nhận là ngày 28/7/2017, bị cáo bị TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phạt 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được hoãn thi hành án.

Tuy ra tòa nhiều lần nhưng Út vẫn không “thấm”, tiếp tục tái phạm. Theo lời khai bị cáo, khoảng 8 giờ ngày 3/4/2018, Út từ TP. Hồ Chí Minh điều khiển xe mô tô về tỉnh Bến Tre. Khi đến TP. Tân An, tỉnh Long An, Út hỏi đường tắt về Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Út chạy xe đi ngang qua nhà bà Nguyễn Thị An (SN 1933), phát hiện cụ bà đang bước lên bậc thềm nhà, trên tay có đeo nhẫn vàng.

Nghĩ cụ bà không còn minh mẫn và không đủ sức khỏe kháng cự nên Út “ngựa quen đường cũ”, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Út liền chạy xe vào đậu trước sân nhà bà An, giả vờ hỏi thăm sức khỏe và giới thiệu có khả năng bấm huyệt, xoa bóp để cải thiện sức khỏe. Bà An đi đến nằm trên đi-văng, răm rắp nghe theo lời Út vì tưởng thị là thầy thuốc. Út liền thò tay lấy số tiền 7,7 triệu đồng trong túi áo bà An. Bà An nhìn thấy Út lấy tiền nhưng nghĩ rằng xoa bóp xong Út sẽ trả lại.

Út tiếp tục xoa bóp, kêu bà An tháo nhẫn. Lúc này bà An tháo 2 chiếc nhẫn vàng ra, chiếc nhẫn bên tay trái tháo không được nên Út “tháo dùm” rồi đưa cho bà An cầm 3 chiếc nhẫn ở tay trái. Sau đó, bị cáo bước xuống đi-văng, sử dụng một tay vừa đè tay bà An, một tay kéo mạnh các ngón tay của bà A để lấy ba chiếc nhẫn vàng rồi chạy ra xe định tẩu thoát. Lúc này bà An chạy theo kéo áo kẻ cướp lại, hai bên giằng co, Út cậy sức hất mạnh làm bà An té ngã. Út lợi dụng cơ hội tẩu thoát. Út chạy về phòng trọ đem số tiền trên trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Út khai nhận hành vi phạm tội và nại lý do hoàn cảnh neo đơn, lại cần tiền điều trị bệnh cho con nên khi thấy bà An đeo nhiều nhẫn vàng ở tay, bị cáo nổi lòng tham, nảy sinh ý định dùng vũ lực chiếm đoạt.

Người bị hại bà Nguyễn Thị An khai trình: Do tưởng bị cáo Út là thầy thuốc đến để xoa bóp cho bà nên bà đã làm theo lời của bị cáo. Tổng số tài sản bị cáo chiếm đoạt gồm 7,7 triệu đồngvà 3 chỉ vàng 24K, theo định giá là 10,9 triệu đồng.

Theo HĐXX, bị cáo có nhiều tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội. Lần phạm tội này bị cáo thực hiện trong thời gian hoãn thi hành án phạt tù nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và phạm tội với người già. Hành vi của bị cáo cần xử phạt nghiêm khắc nhằm trừng trị tội phạm và răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Út 9 năm tù.

Những giọt nước mắt ân hận lăn dài khiến những người dự khán không khỏi hoài nghi về mức độ ăn năn của Phạm Thị Út. Không hiểu sau 6 bản án, Út đã “tỉnh người” để chọn cho mình lối sống thiện lành trong những tháng ngày ở độ tuổi đã qua bên kia dốc cuộc đời?

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nữ quái” cõng 6 bản án lóa mắt vì vàng