Văn hóa- Thể thao

Nữ họa sĩ Ly Trần: Việt Nam là mảnh đất tốt cho họa sĩ xa quê!

H. T 18/02/2025 - 20:10

Triển lãm mỹ thuật chủ đề Chào Việt Nam vừa khai mạc vào tối ngày 13/2/2025 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM. Đây là buổi ra mắt và giới thiệu tranh của bốn họa sĩ gốc Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Các họa sĩ đó gồm Ly Trần, Anh Bạch ( Bạch Hoàng Anh), Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Tim Nguyễn (Nguyễn K.Quy). Bốn họa sĩ mang dòng máu Việt xa quê hội tụ trong dịp này nhờ sự kết nối của Ly Trần. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với người con gái Việt sinh sống suốt 20 năm tại hải ngoại.

PV: Chào Ly Trần, được biết bạn là người kết nối các họa sĩ và lên ý tưởng cho một cuộc hội ngộ lần đầu tiên của 4 họa sĩ Mỹ gốc Việt trên quê hương Việt Nam. Nguyên nhân nào thúc đẩy bạn làm điều này?

Ly Trần: Trước tiên, tôi phải khẳng định những anh chị họa sĩ có mặt trong triển lãm kỳ này đều là những tài năng, sở hữu phong cách rất riêng, mỗi người đều có một hành trình dài sáng tác.

Họ cũng như tôi, đều trưởng thành tại Việt Nam trước khi sang Hoa Kỳ định cư, nên trong phông nền văn hóa của họ có mối liên kết chặt chẽ với văn hóa Việt.

Anh Bạch (Bạch Hoàng Anh) từng tốt nghiệp đại học mỹ thuật tại TPHCM và đã tham gia nhiều triển lãm tại Việt Nam. Hiện tại, chị là thành viên hội bảo tàng Oregon và có triển lãm nhiều năm qua tại Mỹ.

Mina Ho Ferante (Hồ Mộng Nhã Uyển) từng có triển lãm tranh lụa trong nước từ năm 21 tuổi. Sang Mỹ, Nhã Uyển có những thành công nhất định trong ngành mỹ thuật mà nổi trội nhất là làm họa sĩ thiết kế cho hãng Walt Disney.

Tim Nguyễn tốt nghiệp trung cấp mỹ thuật Hà Nội. Sang Mỹ định cư anh làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có vẽ tranh.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ quá rộng lớn và quá nhiều sự cạnh tranh. Ở đấy, các tài năng Việt rất khó trở thành một ngôi sao rực rỡ để đại đa số công chúng biết đến. Ngay cả chi phí tổ chức một buổi triển lãm như thế này cũng rất lớn, một vấn đề nan giải.

Ngược lại, nền hội họa Việt Nam bây giờ đang trên đà phát triển và đang mở cửa để tiếp cận với nhiều phong cách khác nhau. Tôi nghĩ rằng những sáng tạo của các nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại sẽ góp phần tạo nên sự phong phú và đa dạng cho mỹ thuật Việt Nam đương đại và Việt Nam là mảnh đất màu mỡ dành cho nghệ sĩ xa xứ trở về.

5bff966d-f36d-479f-9aa9-39a74b702b4a.jpg
Họa sĩ Ly Trần.

PV: Ở kỳ ra mắt này, yếu tố nghệ sĩ xa quê làm quen công chúng Việt và bán được tranh, cái nào quan trọng hơn?

Ly Trần: Cả hai yếu tố ấy, chúng tôi mong muốn được song hành. Công chúng mua tranh cũng là thước đo tình cảm và sự trân trọng dành cho chúng tôi.

2bbf4330-964d-4c3c-9372-6f12922a6abc.jpg
Các sáng tác của Ly Trần có phong cách rất riêng, giao thoa giữa hai nền văn hóa Mỹ - Việt.

PV: Năm 2023, bạn về Việt Nam và tổ chức triển lãm một loạt tác phẩm nude do bạn sáng tác. Kỳ này, các tác phẩm của bạn hướng đến phong cảnh và tĩnh vật bằng chất liệu sơn dầu. Bạn không định hình một hướng sáng tác?

Ly Trần: Tôi vẽ theo cảm xúc và phản ánh nội tâm chứ không bó buộc vào một chủ đề, phong cách nào cả. Tất cả những bức vẽ của tôi đều là những tự sự mà tôi đã ghi lại trên hành trình sống của mình.

70a324b8-7b4c-4d3c-a485-be4d04f25cf5.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Ly Trần.

PV: Bạn cho rằng Việt Nam là mảnh đất màu mỡ của họa sĩ gốc Việt xa xứ, có nghĩa là những triển lãm như Chào Việt Nam sẽ trở thành định kỳ?

Ly Trần: Đúng vậy. Ở xứ người chúng tôi làm công việc khác để mưu sinh và vẽ là một niềm vui. Riêng anh Tim Nguyễn dường như đã sống hoàn toàn nhờ vào nghề vẽ tranh bán cho du khách tại đảo Hawai. Khi tích cóp đủ các sáng tác, chúng tôi sẽ trở về để cùng chia sẻ với công chúng, đồng nghiệp những đứa con tinh thần của mình. Chúng tôi thấy vui và ấm áp.

bb65e8f8-9b6e-4c18-922a-822d7ca9f504.jpg

PV: Được biết chuyên ngành của bạn là mỹ thuật công nghiệp, kỹ năng vẽ tranh được bạn mài giũa ra sao?

Ly Trần: Tôi sinh ra trong một gia đình hội họa truyền thống. Ngày nhỏ tôi đã học và luyện vẽ. Tôi vẽ thường xuyên và chăm chỉ, nhưng không xác định con đường hội họa chuyên nghiệp.

Đến khi sang Nga học Mỹ thuật công nghiệp, vẽ chính là một niềm vui, một chốn để tôi giải tỏa cảm xúc. Sau này, sang Mỹ định cư, vẽ cũng là niềm vui lớn nhất của tôi.

Tôi đã sáng tác đều đặn và tham gia nhiều triển lãm tại Washington D.C, Virginia, Delaware, Maryland, Philadelphia. Những năm Covid-19 khiến thế giới thay đổi, tôi có thời gian chìm đắm để suy nghĩ và vẽ rất nhiều. Hành trình hội họa của tôi chưa dài, nhưng đây là niềm đam mê lớn của tôi. Sau khi rời Việt Nam về lại Mỹ tôi sẽ tiếp tục vẽ để hẹn một ngày trở lại.

64b6c3e7-1f90-4399-bf1a-c390b6237efd.jpg

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện & chúc triển lãm thành công!

Triển lãm Chào Việt Nam sẽ tiếp tục tại TPHCM đến hết ngày 21/02/2025. Tại Hà Nội, khai mạc vào ngày 01/03/2025 tại Bảo tang Mỹ thuật Việt Nam và kéo dài đến 09/03/2025.

Vào năm 2023, Ly Trần nhận được giải thưởng The Best Artwork do ông Hong Djien Oei, chủ viện bảo tàng OHD, bảo tàng lớn nhất Indonesia trao tặng. Đây là một sự ghi nhận đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của nữ họa sĩ trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ họa sĩ Ly Trần: Việt Nam là mảnh đất tốt cho họa sĩ xa quê!