Văn hóa - Du lịch

Nô nước trẩy hội Phủ Na xin nước thánh

Thanh Phương 17/02/2026 12:51

Ngày mùng 1 Tết Bính ngọ, thời tiết có mưa Xuân hơi se se lạnh rất ủng hộ cho người dân đi chúc Tết hoặc trẩy hội tới đền, chùa, khu di tích vãn cảnh. Nhiều người chọn di tích Phủ Na để du xuân xin nước thánh.

Phủ Na (còn gọi là Na Sơn Động Phủ) nằm dưới chân dãy núi Ngàn Nưa, thuộc xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây gắn với cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô của Bà Triệu Thị Trinh năm 248. Năm 1909, Phủ Na được xây dựng với kiến trúc thời Nguyễn.

trangtri.jpg
Dòng người nô nước trẩy hội Phủ Na.

Sau nhiều lần tôn tạo đến tháng 1/2019, di tích được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Hàng năm, vào những ngày đầu năm mới, hàng chục nghìn người đổ về Phủ Na dâng hương, vãn cảnh và xin “nước thánh” cầu may mắn.

Ghi nhận của PV vào ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), dòng người đổ về Phủ Na khá đông. Điều thay đổi rõ nét nhất là năm nay, đơn vị quản lý đã đầu tư, chỉnh trang, trang trí nhiều khu vực khá bắt mắt, nhiều tiểu cảnh được dựng lên cho du khách thỏa sức check-in ghi lại những khoảnh khắc thú vị bên gia đình, người thân.

nuocuong.jpg
Nước uống miễn phí được bày tại các khu vực dễ nhìn thấy.

Một điểm cộng nữa cho khu di tích năm nay là có các khu vực nghỉ chân, hệ thống ghế đá được bày phù hợp với cung đường di chuyển. Tại đây có các bình nước lọc miễn phí cho người dân, du khách có nhu cầu.

Không gian thoáng mát, dòng người đi lên và đi xuống khá trật tự, tại các khu vực đền để thắp hương, có cắt cử người phục vụ, dọn dẹp khi chân hương đã quá tải hoặc có rác thải rơi ra ngoài.

chechien.jpg
Nhiều điểm check-in cho du khách.

Chị Nguyễn Thị H. định cư ở Hà Nội trở về quê xã Thiêu Trung (Thanh Hóa) đón Tết cùng gia đình lên vãn cảnh cho biết “Gia đình tôi tranh thủ đầu năm đi vãn cảnh, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc, đất nước hùng cường.

Các thành viên trong gia đình tôi khỏe mạnh, mọi sự hanh thông. Năm nay, khu di tích này được bày trí khá đẹp, bắt mắt cho việc tham quan, chụp ảnh. Đơn vị quản lý còn bố trí nước uống, can nhựa miễn phí".

tienle.jpg
Tiền lẻ vẫn được dắt ở nhiều nơi.

Có những điều tồn tại nhiều năm nay và tại nhiều khu di tích khi người dân vẫn nhét tiền lẻ vào các khu vực trong nơi thờ, cúng. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu khi cho rằng đó là “hối lộ thần linh” làm mất đi sự tôn nghiêm nơi thờ tự.

vexe.jpg
Vé xe không ghi biển số, ngày tháng và phải nộp lại sau khi ra khỏi bãi xe.

“Khi có nhu cầu cung tiến, người dân ra tại bàn nơi ghi công đức. Ban quản lý đã đọc công khai danh sách những người ủng hộ, số tiền cụ thể lên cho tất cả mọi người cùng nghe, biết.

Thêm vào đó, có các hòm công đức, dầu đèn bày tại khu vực dễ nhìn thấy, việc nhét tiền lẻ vào các nơi khác là không cần thiết. Vừa xem nhẹ đồng tiền, vừa làm mất đi sự tôn nghiêm”, một du khách nói.

thutien.jpg
Người đàn ông thu 40 nghìn đồng/xe ô tô con nhưng không ghi biển số xe vào vé.

Một bất cập khác là tại bãi gửi xe. Ngay cổng vào, những người đeo băng đỏ trên tay phát vé xe với giá 40 nghìn đồng/ ô tô con, 20 nghìn đồng/xe máy. Một người phát vé, một người thu tiền nhưng vé xe không ghi biển số, ngày tháng. Sau khi ra khỏi bãi xe, sẽ có người chặn lại yêu cầu giao nộp vé xe này.

Người dân xin nước về cầu may.

Nhiều người cho rằng làm như thế là không minh bạch. Bởi chỉ cần 1 chiếc vé xe có thể quay vòng rất nhiều lần, số tiền thu được rất có thể rơi vào túi cá nhân. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện ra vào thì số tiền sẽ không hề nhỏ.

Cơ quan quản lý di tích cần sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, bất cập để mỗi du khách tới với di tích, ngoài vãn cảnh, tham quan còn đóng góp kinh phí để xây dựng di tích ngày một đẹp và minh bạch hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nô nước trẩy hội Phủ Na xin nước thánh