Hướng tới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã miền núi Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang hối hả hoàn tất những phần việc cuối cùng.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đang cùng nhau tạo nên một bầu không khí dân chủ, nghiêm túc, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Những ngày này, dọc theo các tuyến đường uốn lượn dẫn vào từng bản làng của xã miền núi Linh Sơn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền đã rực sáng giữa màu xanh của núi rừng.

Mỗi tấm bảng cổ động không chỉ làm đẹp thêm diện mạo bản mường mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về quyền và nghĩa vụ công dân đến tận những hộ dân vùng sâu, vùng xa.
Khắp các khu dân cư, khí thế thi đua đang lan tỏa mạnh mẽ khi bà con gác lại việc nương rẫy để cùng nhau dọn dẹp cảnh quan, chủ động tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên nhằm chuẩn bị cho sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Tại các Nhà văn hóa thôn bản, nơi vốn là điểm sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của vùng núi, mọi phần việc phục vụ bầu cử đều được triển khai tỉ mỉ. Danh sách cử tri cùng danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các điểm trung tâm, đảm bảo mọi người dân dù ở bản xa nhất cũng có thể tiếp cận thông tin. Công tác rà soát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, thực hiện nghiêm túc tinh thần không bỏ sót cũng không trùng lặp đối với đồng bào địa phương.
Song song với đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí khu vực bỏ phiếu được thực hiện trang nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Do đặc thù địa hình miền núi, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng thông qua hệ thống loa truyền thanh bản Mường và các tổ tuyên truyền lưu động "đi từng ngõ, gõ từng nhà", giúp mỗi cử tri nắm vững quy trình và giá trị của lá phiếu trong việc xây dựng bộ máy chính quyền.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử không chỉ dừng lại ở các trụ sở cơ quan mà đã len lỏi vào từng nếp nhà, bên bếp lửa hồng của đồng bào miền núi. Sau những giờ lao động hăng say, bà con lại quây quần bên chén trà, hào hứng bàn luận về ngày hội lớn của non sông. Những cụ già cao niên bồi hồi nhắc lại kỷ niệm của các nhiệm kỳ trước, trong khi lớp thanh niên trẻ tuổi ở vùng cao Linh Sơn lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay để lựa chọn người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.
Dù địa hình còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn nhưng với sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa nói chung và xã Linh Sơn nói riêng, mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho một kỳ bầu cử dân chủ, an toàn và thành công.