Đời sống

Những người lính chung tay dựng trường biên giới

Văn Hà 04/09/2026 08:19

Không chỉ có công nhân, kỹ sư ngày đêm bám công trường, những ngày đầu tháng 9, tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng vũ trang đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho các em vào năm học mới.

Người bốc vác, vận chuyển bàn ghế, thiết bị; người dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên; người hỗ trợ lắp đặt những vật dụng phục vụ học tập. Những công việc bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đang góp thêm sức người trong chặng nước rút, để những ngôi trường mới sớm hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Những ngày này, không khí thi công tại các Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS ở khu vực biên giới luôn khẩn trương.

img_20260903_191357.jpg
Những người lính tham gia hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS ở khu vực biên giới.

Tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từng nhóm công nhân được bố trí theo các khu vực, tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để hoàn thành những phần việc còn lại.

Giữa công trường, bên cạnh những người thợ xây, thợ hoàn thiện là màu xanh quân phục của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 189, Trung đoàn Bộ binh 990, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi được điều động đến hỗ trợ đơn vị thi công.

Công việc của những người lính không cố định ở một vị trí. Khi công trường cần thêm người phụ hồ, họ cùng tham gia. Khi bàn ghế, bảng và các trang thiết bị được đưa đến, các chiến sĩ đảm nhận việc khiêng vác, vận chuyển. Khu vực nào cần dọn dẹp, sắp xếp, lực lượng hỗ trợ có mặt kịp thời. Những bộ bàn ghế được lắp ráp, những vật dụng phục vụ trường học được đưa về đúng vị trí đều có thêm công sức của những người lính.

fb_img_1788442649415.jpg
Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông đã hoàn thiện.

Thượng úy A Hơn, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Bộ binh 189, Trung đoàn Bộ binh 990, cho biết lực lượng được điều động đến công trường để hỗ trợ thực hiện nhiều phần việc khác nhau, từ dọn dẹp, khiêng vác trang thiết bị đến lắp ráp bàn ghế.

“Thời tiết mưa gió cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình”, Thượng úy A Hơn cho biết.

Hơn nửa tháng có mặt tại công trường Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông, Trung sĩ Phạm Hoàng Đăng Khoa đã quen với nhịp công việc tất bật nơi đây.

Ngày làm việc của người lính trẻ bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Công việc chủ yếu là bốc vác, vận chuyển các trang thiết bị phục vụ trường học như bàn ghế, bảng cùng nhiều vật dụng cần thiết khác. Với Khoa, việc được điều động đến công trường không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó còn là cơ hội để anh cùng đồng đội góp một phần công sức xây dựng ngôi trường mới cho học sinh vùng biên.

“Em thấy rất vinh dự khi được cấp trên tin tưởng, giao trách nhiệm phụ giúp xây dựng trường để các em có trường mới đi học”, Khoa chia sẻ.

Những ngày làm việc của người lính trẻ vì thế gắn với những công việc rất đời thường. Không phải những nhiệm vụ đặc thù trên thao trường, Khoa cùng đồng đội chuyển bàn ghế, vận chuyển thiết bị, dọn dẹp những khu vực còn ngổn ngang sau thi công. Công việc nối tiếp công việc từ đầu giờ sáng cho đến khi kết thúc ca làm. Với những người lính, đó cũng là một cách thiết thực để góp sức cùng địa phương chăm lo cho học sinh.

Đây không phải lần đầu Khoa và đồng đội tham gia công tác dân vận. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhiều lần hỗ trợ xây dựng trường học tại các địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, công trình lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi ngôi trường được xây dựng tại khu vực biên giới, dành cho những học sinh còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập.

“Trong những ngày tới, em và đồng đội sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để các em học sinh kịp thời có trường mới bước vào năm học”, Khoa nói.

img_20260903_191332.jpg
Nhờ giúp sức của những chiến sĩ quân hàm xanh mà những ngồi trường biên giới hoàn thiện khang trang.

Tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Rờ Kơi, khi công trình trường học bước vào giai đoạn nước rút, lực lượng công an, quân sự và Bộ đội Biên phòng trên địa bàn cũng được huy động phối hợp cùng chính quyền và đơn vị thi công.

Công trình hoàn thiện đến đâu, các lực lượng tổ chức dọn dẹp, vệ sinh đến đó; đồng thời hỗ trợ lắp đặt trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên. Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, việc huy động thêm các lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, càng trở nên cần thiết.

Thay vì chờ công trình hoàn thiện toàn bộ mới tiến hành vệ sinh, địa phương tổ chức thực hiện theo từng khu vực. Hạng mục nào hoàn thành thì được dọn dẹp, sắp xếp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết ngay tại khu vực đó.

Tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Mô Rai, địa phương cũng huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng và Công ty 78, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng hỗ trợ công trình.

Mỗi ngày có khoảng 30 người tham gia dọn dẹp, chỉnh trang và hỗ trợ các phần việc cần nhiều nhân lực. Trong khi các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục chuyên môn, lực lượng hỗ trợ đảm nhận các công việc như vệ sinh công trường, sắp xếp trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên. Sự phân công, phối hợp ấy góp phần tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong thời điểm các công trình đang chạy đua với thời gian.

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới bắt đầu, trong khi nhiều hạng mục tại các trường học vùng biên vẫn đang được khẩn trương hoàn thiện. Thời tiết Tây Nguyên mưa nhiều khiến việc tổ chức thi công càng thêm khó khăn.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, thuộc Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng, cho biết khi dự án bước vào giai đoạn cuối, khối lượng công việc cần hoàn thiện còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Việc các lực lượng vũ trang hỗ trợ thêm nhân lực tại công trường đã góp phần thúc đẩy tiến độ, giúp các đơn vị thi công tập trung vào những phần việc chuyên môn.

Ở những công trình trường học nơi biên giới, hình ảnh người chiến sĩ hôm nay không chỉ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc mà họ còn có mặt trên công trường, cùng người dân, chính quyền và các đơn vị thi công dựng xây những mái trường mới.

fb_img_1788442646700.jpg
Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông; Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Những đôi tay quen với súng, với thao trường nay khiêng từng bộ bàn ghế, vận chuyển từng thiết bị, dọn dẹp từng góc sân trường. Mỗi phần việc có thể nhỏ bé, nhưng mỗi ngày công được góp lại đang rút ngắn thêm chặng đường hoàn thiện những ngôi trường vùng biên. Để rồi, khi tiếng trống khai trường vang lên, phía sau những lớp học mới, những sân trường sạch đẹp sẽ có dấu ấn của biết bao người, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ đã lặng lẽ góp sức bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho học sinh nơi biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Những người lính chung tay dựng trường biên giới