Dẫu đã gần 7 giờ tối ngày 30 tháng Chạp, thế nhưng tiểu thương ở các chợ dân sinh vẫn cố ngồi thêm một lúc với hy vọng có thêm khách đến mua hàng.
Khác với mọi năm, thời điểm này các cửa hàng hoa quả, giò bánh “cháy hàng” thì năm nay, hàng vẫn còn rất nhiều, nhiều tiểu thương cố gắng ngồi lại với hy vọng bán thêm được hàng hóa.
Đây là những vị khách hiếm hoi của buổi chiều muộn.Tại chợ dân sinh Phúc Đồng, gần như các cửa hàng đã đóng cửa thế nhưng dãy hàng hoa và quả ngày tết các tiểu thương vẫn cố ngồi thêm một lúc với hy vọng bán được thêm một hàng. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến buôn bán khó khăn. Mọi năm ngày Tết giờ này không còn hàng thế nhưng năm nay vẫn còn rất nhiều. Đặc thù là hàng hoa quả không để được lâu nên nhiều tiểu thương vẫn ngồi cố dẫu đã gần 19 giờ tối.Theo như chia sẻ của chủ cửa hàng bán giò, năm nay khó khăn nên lượng hàng bán ra cũng chậm. Để ngồi đến giờ này chị đã phải nhờ chồng làm cơm cúng tất niên. Tại dãy hàng thịt gà, còn đôi vợ chồng già vẫn đang miệt mài mổ gà cúng phục vụ người dân.
“Năm nay khó khăn quá nên chúng tôi cố ngồi thêm chút nữa để xem còn khách nào đến mua không? Được đồng nào hay đồng ấy cô à”, đó là chia sẻ của một tiểu thương bán Hoa quả ở chợ dân sinh Phúc Đồng – Phường Phúc Đồng – quận Long Biên – Hà Nội
Ngày thường, đường phố nhộn nhịp xe cộ nhưng chiều 30 dường như mọi thứ chậm lại, đường phố vắng hẳn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.