Trong cuộc sống hiện đại, những hành động tử tế và trung thực luôn là ánh sáng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xứng đáng được tuyên dương.
Mới đây, ba em học sinh lớp 6/4, trường THCS Trần Cao Vân (TP. Huế) đã có một việc làm đầy ý nghĩa khiến nhiều người xúc động và khâm phục. Đó là các em Lý Gia Hân, Hồ Hoàng Bảo và Đoàn Minh Triết.
Vào sáng 10/4, sau giờ tan học, khi đang đi bộ trên đoạn đường Lê Huân (phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân), ba em đã phát hiện một chiếc ví da màu nâu bị đánh rơi.
Bên trong chiếc ví có hơn 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Nguyễn Văn Nhớ (SN 1989, trú tại 9/24 Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP. Huế).
Thay vì giữ lại hay bỏ qua, các em đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực đáng quý. "Điều đầu tiên chúng em nghĩ đến là cảm giác của người làm rơi ví. Chắc hẳn họ đang rất buồn và lo lắng. Vì vậy, chúng em quyết định mang chiếc ví đến Công an phường Thuận Hòa để tìm lại chủ nhân", các em chia sẻ một cách chân thành.
Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an, chiếc ví đã được trao trả lại cho anh Nguyễn Văn Nhớ. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này của ba em học sinh đội viên những “bông hoa khăn quàng đỏ” không chỉ mang lại niềm vui cho người mất, mà còn lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có trách nhiệm đến mọi người xung quanh.
Dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng việc làm của các em chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần làm nghìn việc tốt tiếp bước cha anh, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.