Đời sống

Người dân TP HCM: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ở trong trái tim chúng tôi"

Kim Sáng 25/07/2024 - 11:58

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn ở trong trái tim của chúng tôi", bà Phạm Hồng Thắm (69 tuổi), thành viên CLB truyền thống kháng chiến TP.HCM xúc động chia sẻ khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.

9e49f0f6-c419-4909-9df5-28861c182b94.jpg
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu diễn ra tại TP HCM. Lễ viếng diễn ra từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 12h30 ngày 26/7.

z5665885471507_b1231e5de2a7e385a95878c275f6620b.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu ghi vào sổ tang.

Có mặt tại Hội trường Thống Nhất từ sáng sớm, bà Phạm Hồng Thắm (69 tuổi), thành viên CLB truyền thống kháng chiến TP HCM không giấu được sự xúc động khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

89a83085-1c56-436b-9e6a-72380ed1d002.jpg
Các lãnh đạo ghi vào sổ tang tưởng nhớ vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc.

"Nghe tin Bác ra đi, mấy hôm nay lòng tôi quặn thắt, đối với chúng tôi, Tổng Bí thư là một vị lãnh đạo có tài, có đức, luôn hết lòng lo cho dân, cho nước, chúng tôi nguyện bước tiếp con đường mà Bác để lại. Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được đến đây viếng Tổng Bí thư. Dù Bác ra đi nhưng hình ảnh của Bác luôn ở mãi trong trái tim của chúng tôi", cô Thắm bày tỏ.

img_6699.jpg
Bà Phạm Hồng Thắm (69 tuổi), CLB truyền thống kháng chiến TP.HCM không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đứng lặng người, đôi mắt hướng về di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên trong Hội trường Thống Nhất, em Trương Khải My, học sinh trường THCS Bình Tây, quận 6, TP HCM xúc động chia sẻ: "Em cảm thấy vô cùng buồn, thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là mất mát quá lớn đối với đất nước Việt Nam, em sẽ luôn ghi nhớ công ơn và sự cố hiến to lớn của Tổng Bí thư. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể bước tiếp con đường của Bác".

Sáng nay, Đại tá Đặng Trung Thành (78 tuổi) cùng hơn 50 cựu chiến binh có mặt tại Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

img_6721(1).jpg
Các đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM.

"Cuộc đời tôi dù chưa một lần được làm việc, gặp mặt trực tiếp Tổng Bí thư nhưng tôi ấn tượng vị lãnh đạo này ở cái tâm, cái tầm của ông. Nghe tin ông ra đi, cả đất nước Việt Nam ai cũng khóc thương, chúng tôi buồn vì đất nước mất đi một nhân tài, Đảng mất đi một người cộng sản kiên trung", Đại tá Thành bày tỏ.

Chia sẻ thêm về Tổng Bí thư, Đại tá Thành nói: "Tổng Bí thư đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đổi mới, vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế... Ông còn là người đứng đầu, tiên phong trong công cuộc phòng chống tham nhũng, mang lại nhiều niềm tin cho nhân dân”.

fb454e3b-bc8f-49c1-939d-8126595fe84c.jpg
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM.

TP HCM lưu ý người dân đến viếng mặc trang phục trang trọng, sậm màu nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang. Học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị.

Các đoàn đến viếng, người dân không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Người dân chỉ cần mang theo căn cước hoặc ứng dụng VNeID, không mang theo túi xách.

Một số hình ảnh Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP HCM:

fbdbd2f3-fdd9-429f-b82d-a2da9487dec0.jpg
6c775ddf-fe42-4fc9-b398-feeef2c0230b.jpg
678376a1-fec0-468e-82df-f06aa76b2c13.jpg
4cda80ad-f635-443c-947b-b77abc3285ea.jpg
5e8daaff-3e07-4c81-aac2-6050d696a315.jpg
9d28af65-7ce4-4fd5-a338-f0e37eeb7db9.jpg
b8d276ad-6ea9-42a4-99c3-26501f9e0e8e.jpg
12320ed6-cdcd-4157-8d56-09dd4126cf62.jpg
c585bdfc-4342-4c38-b029-309246db49e2.jpg
de5fec53-6eb5-4f2a-bcc5-4d6bcb407800.jpg
1i3jjs8tc_3qu6va.jpeg
1i3jjsgif_3qu6va.jpeg
z5665554641141_55f7f9e8b1941380913967814444ca9c.jpg
z5665554648880_d00bbb7e23fa2f3bc0104acb7aee7ee1.jpg
z5665554682400_8d7f560cf2dba33a6d22e01cffdba34e.jpg
z5665554647747_cb0bdf84df9ac7d1b945ddb714495054.jpg

Trong hai ngày diễn ra Quốc tang, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ), băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ; vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hàng ngày; ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân TP HCM: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ở trong trái tim chúng tôi"