Người dân đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình chụp ảnh dịp 30/4
Dương Dũng•23/04/2025 - 14:53
Những ngày gần đây, khu vực đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình, thu hút đông đảo các gia đình và bạn trẻ đến chụp ảnh, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nửa thế kỷ trôi qua kể từ mùa Xuân đại thắng năm 1975, khí thế hào hùng của ngày non sông thu về một mối vẫn vang vọng trong từng nhịp đập, từng trái tim nhân dân cả nước hôm nay.
Những ngày tháng Tư lịch sử, hòa trong không khí trang nghiêm và xúc động của cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ Thủ đô đang thể hiện tinh thần yêu nước đầy tự hào bằng nhiều hành động ý nghĩa. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – biểu tượng bất diệt của dân tộc – trở thành nơi hội tụ của hàng nghìn trái tim trẻ, cùng hướng về cội nguồn dân tộc.Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để toàn dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, nhắc nhớ về những hy sinh, gian khổ mà cha ông đã trải qua để đem lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc.Tại Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành điểm đến linh thiêng, nơi hội tụ của hàng nghìn trái tim trẻ mang trong mình ngọn lửa yêu nước nồng nàn. Những bức ảnh được chụp trước Quảng trường Ba Đình những ngày này không chỉ lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân, mà còn là lời khẳng định về một thế hệ luôn luôn tự hào, biết ơn và sẵn sàng tiếp bước con đường mà Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã chọn.Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), khu vực trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút một lượng lớn bạn trẻ đến chụp ảnh, gửi gắm niềm tự hào và tình yêu sâu đậm dành cho quê hương qua những bức ảnh đầy cảm xúc.Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã khơi dậy ngọn lửa yêu nước rực cháy trong lòng giới trẻ Thủ đô.Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng bất diệt của dân tộc, trở thành nơi hội tụ những trái tim trẻ, gửi gắm niềm tự hào và tình yêu sâu đậm dành cho quê hương qua những bức ảnh đầy cảm xúc.
"Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc là nhờ vào công lao to lớn của cha ông đi trước - những người đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Thông qua những dịp lễ lớn như thế này, em muốn hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, ý nghĩa của ngày lễ", bạn Hoàng Mai, một nhân viên văn phòng cho biết.
Quảng trường Ba Đình ngập tràn sắc màu rực rỡ khi hàng trăm bạn trẻ trong tà áo dài thướt tha, tay nâng niu cờ Tổ quốc, hòa mình vào không gian lịch sử thiêng liêng.Không khí nơi đây tràn đầy niềm hân hoan. Những nụ cười rạng ngời, ánh mắt ánh lên niềm tự hào đã vẽ nên một bức tranh sống động, nơi tuổi trẻ Việt Nam tỏa sáng giữa lòng Thủ đô, tưởng niệm những hy sinh cao cả của cha ông vì nền độc lập, tự do.Đây cũng là dịp các cặp đôi yêu nhau lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ lớn của dân tộc.Trong ánh nắng đầu hè rực rỡ, từng ánh mắt, nụ cười của các bạn trẻ trước Lăng Bác đều ánh lên sự quyết tâm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc. Đó là biểu tượng cho một tương lai tươi sáng – nơi lòng yêu nước không chỉ nằm ở ký ức, mà đang hiện hữu và tiếp tục lan tỏa trong từng hành động, từng giấc mơ của tuổi trẻ Việt Nam.Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một cảm xúc, hòa quyện thành bức tranh lớn khắc họa thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và luôn hướng về cội nguồn.Không cần đợi đến đúng ngày lễ 30/4, không khí tại Quảng trường Ba Đình đã sớm trở nên sôi động. Giữa cái nắng đầu hè, hàng trăm người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã đổ về khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trang trọng chuẩn bị đón lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bạn Trần Kim Liên (Sinh viên năm thứ 3) xúc động chia sẻ: “Việc đến đây chụp ảnh không chỉ đơn thuần là để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa của tuổi trẻ, mà còn là cách em thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc”.
Các cháu nhỏ hân hoan được cha mẹ chụp ảnh. Theo nhiều phụ huynh, đưa các con đến đây không đơn thuần chỉ chụp ảnh lưu niệm mà còn giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các con.Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân trọng hiện tại và không ngừng phấn đấu vì tương lai.Ngọn lửa yêu nước bừng sáng trong trái tim tuổi trẻ Thủ đô.Ngọn lửa yêu nước, một khi được thắp sáng bằng tinh thần học tập, lao động và cống hiến của giới trẻ, sẽ mãi cháy rực và lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền đất nước.Mỗi góc đẹp đều kín người, ai cũng mong "săn" được bức ảnh thật ý nghĩa giữa không gian thiêng liêng nhất Thủ đô.Nhiều nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị trang phục một cách chỉn chu và đầy tâm huyết: từ tà áo dài trắng tinh khôi duyên dáng kết hợp với bó hoa loa kèn tháng Tư, chiếc nón lá vẽ tay tinh tế, đến những chiếc khăn rằn mang đậm dấu ấn truyền thống, hay đơn giản là lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ được nâng niu trên tay. Mỗi chi tiết, dù nhỏ bé, đều được chăm chút kỹ lưỡng – không chỉ để có được bức ảnh đẹp, mà còn thể hiện sự trân trọng và tinh thần nghiêm túc với ngày lễ trọng đại của dân tộc.Không chỉ là những khung hình đẹp để đăng lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ cho biết họ xem đây là dịp để kết nối lại với lịch sử, văn hóa dân tộc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một cảm xúc, hòa quyện thành bức tranh lớn khắc họa thế hệ trẻ Việt Nam – năng động, sáng tạo và luôn hướng về cội nguồn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.