Người dân cùng du khách “xúng xính” áo dài dạo Cố đô
Ngọc Minh - Quốc Bình•24/01/2025 - 09:00
Huế - mảnh đất Cố đô giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, những ngày đầu Xuân càng thêm rực rỡ khi khắp nơi tràn ngập hình ảnh người dân và du khách khoác trên mình những bộ áo dài đủ màu sắc.
Từ các khu phố cổ, cầu Trường Tiền, đến Đại Nội, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách xúng xính, thướt tha với những tà áo dài trong gió, tạo nên bức tranh Xuân đầy thơ mộng và đặc trưng của vùng đất kinh kỳÁo dài - biểu tượng của văn hóa Việt Nam, khi xuất hiện tại Huế, mang một vẻ đẹp riêng, vừa thanh thoát, vừa truyền thống.Hình ảnh các bạn trẻ, gia đình, hay cả những cặp đôi du khách nước ngoài diện áo dài đi dạo ở những con đường nhỏ hay chụp ảnh bên các lăng tẩm, đình chùa đã trở thành nét đẹp không thể thiếu mỗi dịp Xuân về.
Người dân Huế vốn đã quen với việc diện áo dài trong các dịp lễ hội, nhưng sự hòa nhập của du khách từ mọi miền đất nước và quốc tế càng làm cho cảnh sắc mùa Xuân trở nên sinh động hơn
Không chỉ là trang phục, áo dài còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tạiĐến Huế trong dịp này, du khách không chỉ được tận hưởng không khí lễ hội tươi vui, mà còn có cơ hội tham gia trải nghiệm mặc áo dài truyền thống tại các gian hàng dịch vụ ngay khu vực trung tâm thành phốNhững nụ cười rạng rỡ, những tà áo bay trong gió xuân chính là thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa con người và di sản, giữa quá khứ và tương lai của mảnh đất Cố đôTừng bước chân trên mảnh đất Cố đô Huế không chỉ là hành trình khám phá di sản, mà còn là trải nghiệm sống động về một nét đẹp văn hóa đã đi vào lòng người Việt qua bao thế hệHuế, với những tà áo dài, vẫn luôn là nơi giữ trọn nét đẹp văn hóa Việt Nam, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giản dị nhưng đầy tự hào
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.