Giữa những ngày tháng 7 lịch sử, dải đất miền Trung nắng cháy bỗng trở nên dịu lại bởi những dòng người nối đuôi nhau về các địa chỉ đỏ. Đối với những người làm công tác xét xử tại Hà Tĩnh, đây là thời điểm công tác chuyên môn luôn được thực hiện song hành cùng trách nhiệm tri ân.
Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu hồ sơ, giữ vững cán cân công lý, họ còn mang theo một sứ mệnh thiêng liêng từ trái tim, đó là tìm về với các biểu tượng anh hùng, thắp nén tâm nhang tri ân những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, sáng nay, đoàn TAND tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh dẫn đầu đã tổ chức hành trình thăm hỏi, tặng quà đầy nghĩa tình. Đoàn đã đến chúc sức khỏe Anh hùng LLVTND La Thị Tám và gặp gỡ thân nhân gia đình 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Hành trình tri ân mở đầu tại căn nhà nhỏ của Anh hùng LLVTND La Thị Tám – người con gái kiên cường năm xưa từng đứng trên đỉnh đồi lộng gió, đối mặt với tử thần để đếm từng quả bom rơi, dẫn đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến.

Gặp lại bà giữa đời thường hôm nay, đồng chí Chánh án TAND tỉnh đã ân cần nắm chặt bàn tay của người nữ anh hùng, bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn. Dù thời gian đã lấy đi sức trẻ, nhưng ánh mắt kiên nghị và nụ cười hiền hậu của nữ Anh hùng La Thị Tám vẫn vẹn nguyên sức sưởi ấm. Tinh thần thép của bà chính là ngọn lửa cách mạng cháy mãi, là bài học lịch sử sống động để thế hệ cán bộ Tòa án hôm nay tự soi rọi lại trách nhiệm phụng sự nhân dân của mình.

Rời nhà nữ Anh hùng La Thị Tám, đoàn tiếp tục hành trình khi đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho thân nhân gia đình 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đứng trước di ảnh của các chị, những người bảo vệ công lý không khỏi bồi hồi, kính cẩn. Sự hy sinh của 10 đóa hoa trinh liệt ở lứa tuổi đôi mươi là minh chứng cho cái giá tối thượng của hòa bình. Thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành, lãnh đạo TAND tỉnh đã thắp nén hương thơm, gửi lời thăm hỏi ân cần và cầu chúc cho thân nhân các liệt sĩ luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng vẻ vang.

Đối với người làm công tác Tòa án, nhiệm vụ chuyên môn là giữ vững cán cân công lý, bảo vệ pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người dân qua từng bản án. Thế nhưng, đằng sau sự nghiêm minh, lý trí nơi phòng xử án, họ vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng một trái tim giàu lòng trắc ẩn và trách nhiệm với cộng đồng.
Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa không tách rời mà luôn bổ trợ cho nhiệm vụ chuyên môn, là "khoảng lặng" nhân văn giúp làm mềm hóa những tính đặc thù của luật pháp. Những phần quà được trao đi tuy giản dị về giá trị vật chất nhưng lại mang nặng giá trị tinh thần lớn lao. Đó là sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại hòa bình, là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay sẽ luôn phụng sự Tổ quốc bằng cả cái "đầu lạnh" của công lý và "trái tim nóng" của tình nhân ái.



Chuyến đi khép lại khi bóng nắng đã lên cao, nhưng dư âm và những bài học sâu sắc của nó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của mỗi thành viên trong đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc Đoàn Thanh niên TAND tỉnh.
Hoạt động này không chỉ đơn thuần là việc thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" truyền thống mà còn là một khóa học giáo dục chính trị, tư tưởng vô giá. Qua đó, giúp bồi đắp lòng biết ơn sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức TAND tỉnh Hà Tĩnh luôn nỗ lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác chuyên môn để xứng đáng với xương máu của cha anh đã ngã xuống vì sự bình yên, hạnh phúc của dân tộc.