Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, không khí lao động rộn ràng lại trở về với ngư dân. Trên những chiếc bè mảng truyền thống, họ vươn khơi đón lộc biển, khởi đầu năm mới với niềm tin và hy vọng về một mùa biển thuận lợi.
Là ngày đầu tiên ra khơi sau quãng thời gian nghỉ Tết, nhiều ngư dân ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phấn khởi, vui mừng khi những chiếc bè mãng cập bờ mang theo đầy ắp cá trích tươi xanh. Đó coi như là “lộc biển” cho những ngày đầu năm mới, hứa hẹn một năm “thuận buồm xuôi gió”.
Anh Lê Văn Cường (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu), chia sẻ: “Dù thời gian này nhiều ngư dân vẫn chưa ra khơi, tuy nhiên, đây là chuyến đi đầu năm mới với mong ước một năm sẽ thuận chèo mát mái.
Vì vậy, gia đình tôi đã chuẩn bị chu đáo ngư cụ, xăng dầu, đồ đạc tư trang sẵn sàng ra khơi, hứa hẹn mang về nhiều “lộc biển” cho những ngày xuân mới”.
Như thường lệ, bè mảng anh Cường và một số bè bạn ra khơi lúc 2-3h sáng, khi trời còn tối mịch, gó rét căm căm. Đến khoảng 7-8h sáng, những chuyến bè lần lượt cập bờ với niềm vui hân hoan của người thân.
Hôm nay, bè của anh Cường đánh bắt được khoảng 2 tạ cá trích tươi roi rói. Cá trích đầu mùa nên còn nhỏ, nhưng rất tươi xanh. Cá được gỡ ra bao nhiêu là có người dân và thương lái thu mua ngay.
Hiện nay, cá trích được bán với giá 20.000 đồng/kg. Sau chuyến đi đầu năm, gia đình anh Cường và nhiều gia đình khác thu về từ 1-3 triệu đồng.
Cùng chung niềm vui đầu xuân, gia đình ông Lê Văn Ngân (ở xã Diễn Kim) cũng cát được mẻ cá trích khoảng 2-3 tạ. Bè cập bờ là lúc thương lái, người dân tấp nập mua bán, hứa hẹn một mùa biển bồi thu.
Với những chuyến ra khơi đầu năm mới, ngư dân Nghệ An kỳ vọng một năm thuận lợi, mang lại nhiều niềm vui cho bà con ven biển.