Chính trị

Ngày thứ 2 viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP HCM: Cảm xúc người con phương Nam vẫn dâng trào

Kim Sáng 26/07/2024 10:32

Trong ngày thứ 2 diễn ra Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dòng người vẫn xếp hàng dài chờ vào viếng tiễn biệt vị nhân tài của dân tộc tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, cảm xúc những người con đất phương Nam vẫn dâng trào.

Sáng sớm nay, ông Nguyễn Tấn Thành, 67 tuổi tranh thủ đi từ quận Bình Thạnh qua Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM để viếng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nói về Tổng Bí thư, ông Thành liên tục ca ngợi về trái tim, tấm lòng của Bác.

dsc05625.jpg
Ông Nguyễn Tấn Thành hướng về Hội trường Thống Nhất, nơi có di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Sự hy sinh của Bác cho đất nước, cho dân tộc là quá lớn, tôi rất trân trọng, hôm nay đến đây viếng mong Bác sớm siêu thoát, phù hộ cho đất nước Việt Nam mãi mãi phồn vinh. Tôi ấn tượng Bác Trọng ở tấm lòng, khi nghe tiểu sử của Bác, lúc nhỏ là cậu học trò đi chân đất, học giỏi rồi vào làm việc cho Đảng, Nhà nước, cả cuộc đời vì dân vì nước tôi càng cảm phục về đạo đức, tư cách của Bác", ông Thành xúc động chia sẻ.

dsc05636.jpg
Ông Hồ Quốc Ba (90 tuổi) và bà Vũ Thị Minh Thái đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn vào Hội trường Thống Nhất, nơi có di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thành kể: Ngày thường, ông hay xem thời sự, nghe những phát biểu chỉ đạo của Bác… nhưng từ nay về sau không còn nghe Bác nói nữa…

Cũng tại khu vực Hội trường Thống Nhất, chúng tôi gặp ông Hồ Quốc Ba (90 tuổi) và bà Vũ Thị Minh Thái, cùng quê Quảng Nam.

dsc05666.jpg
Đoàn của TAND TP.HCM do Chánh án Lê Thanh Phong làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Ông Ba và bà Thái là đồng đội cũ năm xưa, hôm nay cả hai đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô tình gặp lại.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, cả nước ai cũng xót thương, không chỉ trong nước mà hơn 100 đoàn quốc tế cũng đến viếng thăm, đúng là vị Tổng Bí thư có sức ảnh hưởng lớn, bà Thái nhỉ”, ông Ba quay lại nói với người đồng đội cũ.

z5669090149380_460c82018f79c0a8e9ff354c3efb5688.jpg
Người dân TP.HCM xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Ba cảm phục nhân cách của một người lãnh đạo kiên trung, tận tuỵ, luôn hết lòng vì đất nước.

“Bác Trọng ra đi, đây là sự mất mát quá lớn. Lúc còn sinh thời, dù là trụ cột của đất nước nhưng Bác rất gần dân, không bao giờ xa rời quần chúng nhân dân, đây là tố chất mà không phải vị lãnh đạo nào cũng có được”, ông Ba bày tỏ.

04.jpg
Hàng ngàn người dân TP HCM xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Càng về trưa, lượng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày một đông, các lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, Kiểm soát quân sự... phải căng mình điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ các đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong hàng người vào viếng tiễn biệt Tổng Bí thư, có những người ngồi xe lăn nhưng họ vẫn muốn đến cúi chào vị lãnh đạo tài ba của đất nước.

dsc05678.jpg
Những người con phương Nam một lòng hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, trong ngày 25/7, đã có 691 đoàn với 38.127 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kéo dài đến 12h30 trưa 26/7, Lễ truy điệu bắt đầu lúc 13h chiều 26/7.

Một số hình ảnh ngày thứ 2 viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM:

9hh00601.jpg
9hh00629.jpg
9hh00645.jpg
11a74f5d9f733a2d6362.jpg
_tqd6481.jpg
_tqd6443.jpg
260d66bf89972cc97586.jpg
qdi_0810.jpg
0dff804b6f63ca3d9372.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày thứ 2 viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP HCM: Cảm xúc người con phương Nam vẫn dâng trào