Đời sống

Ngày hội Xuân hồng tại HaUI: "Trao yêu thương - gieo sự sống"

PV 16/03/2026 - 20:46

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần mang lại nguồn máu quý giá phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh..., ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tham gia.

Ngày 16/3, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, với chủ đề “Xuân hồng HaUI: Trao yêu thương - gieo sự sống”.

Từ sớm, tại khu vực tiếp đón đã chật kín những gương mặt rạng rỡ của viên chức, người lao động và sinh viên. Tại hội trường, chẳng cần những lời kêu gọi hào nhoáng, mỗi người đến đây đều mang theo một tâm niệm giản đơn: "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

haui-bia.jpg
Ông Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội (bìa phải) tham gia hiến máu nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Hình ảnh nhiều giảng viên tạm gác công việc, kiên nhẫn xếp hàng chờ hiến máu đã để lại ấn tượng đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và sự gắn kết của tập thể nhà trường.

Cô Vũ Thị Tuyết Mai, giảng viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: Việc nhìn thấy những giọt máu của mình được trao đi để giúp đỡ người khác mang lại cảm giác vô cùng ý nghĩa. Với nhiều cán bộ, giảng viên, hiến máu không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cách để lan tỏa thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

"Hằng ngày chúng tôi trao tri thức, hôm nay chúng tôi trao đi một phần dòng máu của mình. Cảm giác nhìn giọt máu hồng chảy đi để mang lại sự sống cho người khác thực sự rất ý nghĩa", cô Vũ Thị Tuyết Mai tâm sự.

haui-1.jpg
Tại Ngày hội Xuân hồng ở HaUI, đã có hàng trăm đơn vị máu được trao đi.

Cùng chung sự háo hức như nhiều giảng viên, sinh viên khác khi được tham gia hiến máu, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trung tâm Thông tin Thư viện cho biết, đây là lần thứ 6 cô tham gia hiến máu tình nguyện, với cô hành động hiến máu cứu người luôn là một nghĩa cử cao đẹp, là một cách cho đi để nhận lại nhiều hơn.

Những hoạt động như “Xuân hồng HaUI năm 2026” đã góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa nhân ái trong môi trường giáo dục, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm xã hội của nhà trường.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Đại học Công nghiệp Hà Nội, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: khi con người biết cho đi, cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa và tràn đầy hy vọng.

haui-2.jpg
Những nụ cười tại ngày hội đã tạo nên bầu không khí thân tình, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Những đơn vị máu hôm nay, chính là sợi dây kết nối bền chặt giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và cộng đồng, thể hiện khát vọng cống hiến và phụng sự xã hội của mỗi con người HaUI.

Có thể thấy, ngày hội hiến máu tình nguyện khép lại, nhưng dư âm về sự sẻ chia và tình người vẫn còn mãi lan tỏa trong từng góc sân trường, từng phòng làm việc. Cảm ơn những "đóa hoa hồng" rực rỡ nhất đã nở rộ giữa lòng HaUI.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Xuân hồng tại HaUI: "Trao yêu thương - gieo sự sống"