Với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”, Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 tại xã Trà My đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Tối 31/5, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà My tổ chức khai mạc Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026. Chương trình diễn ra đến hết ngày 1/6, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
.jpg)
Ngày hội mang đến nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin; giới thiệu và tuyên truyền sách; phục vụ xe thư viện lưu động; thi xếp sách nghệ thuật, thuyết trình mô hình sách; thuyết trình Đại sứ Văn hóa đọc; giao lưu văn hóa, văn nghệ; chiếu phim tư liệu; chương trình thơ - nhạc cùng các hoạt động trải nghiệm gắn với sách và vận động quyên góp sách cho thư viện địa phương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My Võ Thị Thúy Hằng chia sẻ, trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại, sách không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi con người.
.jpg)
Theo bà Hằng, văn hóa đọc hôm nay không còn đơn thuần là thói quen đọc một cuốn sách, mà là năng lực tự học, khả năng tiếp cận tri thức, tư duy phản biện và tinh thần học tập suốt đời của mỗi cá nhân trong thời đại chuyển đổi số.
Bà Hằng cho rằng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), con người có thể tìm kiếm thông tin chỉ trong vài giây, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con người hiểu sâu hơn hay sống tốt hơn. Trí tuệ nhân tạo có thể trả lời rất nhanh, nhưng không thể thay thế khả năng cảm nhận, suy ngẫm, lòng trắc ẩn và chiều sâu tâm hồn mà việc đọc sách mang lại.
.jpg)
Trong thời đại số, thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách mà đang trở thành không gian mở của tri thức, học tập và sáng tạo, với sự kết hợp giữa tài nguyên số, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.
“Càng trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ, chúng ta càng cần xây dựng văn hóa đọc như một nền tảng để giữ gìn trí tuệ, nhân cách và bản sắc con người”, bà Hằng nhấn mạnh.
Đối với địa phương miền núi như Trà My, việc xây dựng văn hóa đọc càng mang ý nghĩa quan trọng. Bởi sách không chỉ mở ra tri thức mà còn mở ra cơ hội; không chỉ giúp các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục, thông tin và tri thức giữa các vùng miền.
Chính vì vậy, xã Trà My luôn xác định phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ gắn với phát triển con người, xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương trong tương lai.
Thông qua Ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn tình yêu sách sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần hình thành thêm nhiều tủ sách cộng đồng và phát triển văn hóa đọc trong Nhân dân. Thời gian tới, xã Trà My sẽ đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các không gian đọc phục vụ cộng đồng.