Nhân ái

Nâng bước con em liệt sĩ Công an Thủ đô trên con đường học tập

Thanh Xuân 15/04/2026 - 17:36

Với hành trình bền bỉ, từ năm 2000, quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô đã kiên trì thực hiện việc trợ cấp dành cho con liệt sĩ công an, con công an mồ côi. Đó là hành trình dài của sự sẻ chia trước những hy sinh, mất mát của thân nhân các liệt sĩ Công an Thủ đô, tạo điều kiện cho con em các liệt sĩ có điều kiện học tập, trưởng thành, trở thành những công dân tốt.

Thể hiện lòng biết ơn trước sự hy sinh của các liệt sĩ Công an Thủ đô

Tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là truyền thống luôn được công an Thủ đô nói chung, Báo An ninh Thủ đô nói riêng trân trọng, gìn giữ, nhắc nhớ trong từng chặng đường phát triển. Bởi đằng sau mỗi chiến công của lực lượng Công an Thủ đô là dấu chân, là máu, là mồ hôi nước mắt của những người đã ngã xuống. Những hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ Công an Thủ đô là cách để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, để các em nhỏ tự hào về cha mẹ mình, những người đã hiến trọn cho Tổ quốc, nỗ lực học tập rèn luyện, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

trao-tang-kinh-phi-tro-cap(1).jpg
Trao kinh phí trợ cấp (6 tháng đầu năm 2025) cho vợ con CBCS Công an Thủ đô từ trần.

Từ những ý nghĩa tốt đẹp trên, từ năm 2000, quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô đã trợ cấp hàng tháng đối với 8 con em liệt sĩ Công an Thủ đô đến năm 18 tuổi. Đây là một việc làm kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn, thể hiện tình nghĩa, tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô, góp phần bù đắp phần nào những mất mát của đồng chí, đồng đội trong lực lượng Công an Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Hợp, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Út chia sẻ, sự trợ cấp của Báo An ninh Thủ đô trong suốt 15 năm qua đối với mẹ con chị là nguồn động viên rất lớn, giúp chị cảm thấy không đơn độc trong hành trình nuôi dạy 2 con. Liệt sĩ Nguyễn Văn Út, chồng chị đã hy sinh trong lần vận chuyển số vũ khí, vật liệu nổ để bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa. Khi đó con trai đầu lòng của anh chị mới gần 3 tuổi, con trai thứ hai chưa được 1 tuổi. 2 con chị còn quá nhỏ để hiểu những mất mát đột ngột rơi xuống gia đình mình. Còn chị cũng cảm thấy chông chênh trước tương lai của 3 mẹ con.

Nhưng nhờ sự quan tâm của Công an thành phố Hà Nội, chị Hợp đã được tuyển dụng vào lực lượng Công an Thủ đô. Và với khoản trợ cấp hàng tháng của quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của An ninh Thủ đô, chị Hợp có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đến nay, sau 15 năm ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Út hy sinh, cuộc sống của 3 mẹ con chị đang tươi sáng hơn. 2 con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Công an Hà Nội nói chung và Báo an ninh Thủ đô nói riêng. Tấm lòng của các anh, các chị, 3 mẹ con tôi luôn khắc ghi và trân trọng”, chị Hợp bày tỏ.

Không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau

Từ năm 2025, với sự tài trợ của tập đoàn Tân Hiệp Phát với quỹ “THP foundation cùng em vững bước tương lai”, mức trợ cấp dành cho 8 con em liệt sĩ Công an Thủ đô đã tăng lên 400% so với trước đây, triển khai từ năm 2025-2031 với gần 1 tỷ đồng. Theo đó, sẽ nâng mức chu cấp hàng tháng cho 8 cháu hiện đang là con đỡ đầu của Hội phụ nữ An ninh Thủ đô từ 500 ngàn đồng/ tháng lên mức 2.000.000 đồng/ tháng (đối với trẻ từ 1-10 tuổi); 2.500.000 đồng/ tháng đối với trẻ từ 11-15 tuổi và 3.000.000 đồng/ tháng đối với trẻ từ 16-18 tuổi.

antd4310-1936-6813.jpg
Trao văn bản ký kết Chương trình “THP Foundation - Cùng em vững bước tương lai” giữa Ban Biên tập An ninh Thủ đô và Nhà tài trợ Tân Hiệp Phát

Đây là hoạt động nhằm triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đạt hiệu quả và ý nghĩa thiết thực, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; góp phần tạo điều kiện để các con được quan tâm, phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UB quản trị đảm bảo hoạt động và danh tiếng, công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát cho biết: “Ngay trong thời bình, máu của những người chiến sĩ vẫn đổ xuống để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động, phát triển. Đằng sau sự hy sinh của các chiến sĩ là gia đình, vợ con, người thân của các chiến sĩ. Với lòng biết ơn sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ Công an Thủ đô, chúng tôi mong muốn được giúp đỡ con em các liệt sĩ và cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã cho chúng tôi cơ hội thực hiện nguyện vọng này”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn là việc làm được Công an Thủ đô trân trọng và gìn giữ. Công an Thành phố đánh giá cao sự bền bỉ của An ninh Thủ đô trong hoạt động ý nghĩa này, đồng thời mong muốn tiếp tục nhân được sự chung tay của nhiều đối tác hỗ trợ các cháu con em liệt sĩ.

Cháu Vũ Châu Phong, con liệt sĩ Vũ Phương Đông bày tỏ niềm tự hào có bố là chiến sĩ Công an nhân dân và cảm ơn chương trình đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua. Cháu Vũ Châu Phong xin hứa sẽ học tập thật tốt, sau này trở thành người công dân tốt.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ An ninh Thủ đô là hoạt động giàu ý nghĩa, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn là cam kết của lực lượng Công an Thủ đô không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau và nâng bước các con em liệt sĩ, thương binh vững tin trên con đường học tập, trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nâng bước con em liệt sĩ Công an Thủ đô trên con đường học tập