Đời sống

Nạn nhân kể lại hành trình tìm đường sống trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong

Đức Sơn - Tuấn Dũng 24/05/2024 - 09:17

Thấy lửa bốc lên dữ dội, anh T. đã kéo vợ vào nhà tắm, dùng khăn ướt bịt mũi và tiếp tục hành trình tìm kiếm đường sống.

Rạng sáng 24/5, căn nhà 5 tầng có địa chỉ tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ đội. Công an TP. Hà Nội đã lập tức huy động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường.

e4a9f6bd-d05e-419c-acb5-e3e5f9385236.jpeg
Hiện trường vụ cháy bị phong tỏa vào sáng 24/5.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 07 người mắc kẹt, trong đó có 03 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, bác sĩ Bùi Hồng Giang - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận 03 trường hợp bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy ở phố Trung Kính. Trong đó, có 1 nạn nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, tuy nhiên đến sáng nay, trải qua điều trị, sức khỏe đã ổn định. Hai trường hợp khác sức khỏe cũng đã ổn định.

Là 1 trong 3 trường hợp được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Giao thông vận tải, anh V.T. (tạm trú tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính) đã ổn định sức khỏe và có thể ăn uống. Kể lại về vụ hỏa hoạn, anh T. cho hay, khoảng 1h10 rạng sáng cùng ngày, anh và vợ đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán xảy ra cháy từ hành lang.

438115774_3827425847527294_8305398956622201406_n.jpg
Anh V.T. kể lại hành trình tìm đường sống trong đám cháy.

Khi chạy ra ngoài xem, thấy lửa bốc lên dữ dội từ tầng 1, anh T. đã lập tức quay lại phòng, kéo vợ vào nhà tắm, dùng khăn ướt bịt mũi và tiếp tục hành trình tìm kiếm đường sống trong đám cháy.

“Sau khoảng 1 tiếng thở bằng khăn ướt và chờ đợi, vợ chồng tôi được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện. Kỹ năng phòng cháy nổ này tôi đã được học cách đây 4 - 5 năm”, anh T. chia sẻ.

Theo anh T., căn nhà xảy ra cháy nơi vợ chồng anh thuê trọ là nhà dạng ống, tầng 1 được tận dụng làm nơi sửa chữa xe đạp điện. Phòng trọ của vợ chồng anh ở tầng 2. Từ tầng 2, mỗi tầng có khoảng 3 - 4 phòng trọ với diện tích trung bình khoảng 10 - 15m2. Trong hơn 1 giờ đối diện với vụ cháy, vợ chồng anh T. đã rất sợ hãi. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và động viên vợ.

022f969e-5227-4fff-b67b-f5d24e4a8e08.jpeg
Lực lượng chức năng đã phá cổng chính để khống chế đám cháy tại nhà trọ.

Liên quan đến vụ cháy nói trên, theo Công an TP. Hà Nội, khoảng 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 07 người mắc kẹt, trong đó có 03 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân kể lại hành trình tìm đường sống trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong