Nạn nhân bị người tình tưới xăng đốt ở phòng trọ đã tử vong

Tuyết Nhung(TH)| 13/09/2016 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 12/9, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết chị Hà Gia Huệ, nạn nhân bị người tình tạt xăng đốt tại phòng trọ đã tử vong do vết thương quá nặng.

Các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết nạn nhân Hà Gia Huệ (SN 1985, HKTT tại Q.5) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phỏng 94% toàn thân độ 2,3,4; trong đó có đến 91% độ 3 và 4 (độ nặng). Ngoài ra, bệnh nhân còn bị phỏng hô hấp.

Sau 5 ngày điều trị tích cực và dùng mọi biện pháp hỗ trợ nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong vào chiều ngày 12/9. Hiện gia đình chị Huệ đang hoàn tất thủ tục để đưa thi thể về nhà.

Nạn nhân bị người tình tưới xăng đốt ở phòng trọ đã tử vong

Nạn nhân bị người tình tưới xăng đốt giữa Sài Gòn đã tử vong

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 7/9, người dân nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ căn nhà 161 đường Hàn Hải Nguyên (P.2, Q.11) nên chạy ra xem thì thấy chị Huệ bị ngọn lửa bao trùm như ngọn đuốc sống đứng trên lan can kêu cứu.

Ngay sau đó, chị Huệ nhảy từ lầu 1 xuống đất rồi được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định người tình của nạn nhân là Hà Vũ Tài (SN 1985, ngụ Q.5) chính là hung thủ tưới xăng lên người chị Huệ rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây án, Tài bỏ trốn một thời gian ngắn rồi đến cơ quan Công an khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nam thanh niên này khai nhận bị nghiện ma túy đá. Trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, Tài và nạn nhân xảy ra cự cãi do Tài ghen tuông tưởng người tình có người yêu mới.

Tối 7/9, Tài đi mua 4 lít xăng đựng trong hai ca nhựa về phòng rồi bất ngờ tưới lên người chị Huệ và châm lửa đốt khiến nạn nhân bốc cháy như ngọn đuốc sống. Sau đó Tài bỏ mặc nạn nhân quằn quại trong ngọn lửa rồi trốn khỏi hiện trường trước khi ra đầu thú.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân bị người tình tưới xăng đốt ở phòng trọ đã tử vong