Lừa cho uống nước mía, gã trai hại đời bé gái 9 tuổi

Đoàn Nga| 15/12/2014 20:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lừa được bé gái vào phòng, Chung trùm chăn kín mặt nạn nhân rồi thực hiện hành vi bỉ ổi.

Ngày 15/12, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Viết Chung, 23 tuổi (ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, cộng với 18 tháng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do TAND huyện Hoài Đức tuyên phạt năm 2013 là 13 năm 6 tháng.

Theo cáo trạng, sáng 26/5, Chung được bố mẹ giao trông nhà và bán hàng nước mía ngay tại nhà. Khoảng 10h30 cùng ngày, Chung thấy cháu Vũ Thị V. (9 tuổi) cùng thôn chở em trai 3 tuổi bằng xe đạp đi qua. Chung nảy sinh ý định hiếp dâm cháu V. nên gọi cháu V. và Đ. vào quán và làm nước mía cho hai chị em cháu V. uống.

Lừa cho uống nước mía, gã trai hại đời bé gái 9 tuổi

Phạm Viết Chung tại phiên xét xử

Sau đó Chung rủ cháu V. vào trong phòng ngủ nhà mình. Cháu Đ thấy chị đi cùng Chung vào nhà thì cũng đi theo vào ngồi ở phía đầu giường uống nước mía.

Dụ được bé gái vào phòng, dù có mặt của bé Đ ở đó, nhưng Chung vẫn đóng cửa phòng, dùng chăn trùm kín mặt cháu V lại rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Chung bảo cháu V mặc quần đi về và dặn không được kể lại cho ai biết, nếu không sẽ chặt chân.

Do lo sợ nên V không dám kể sự việc với ai, nhưng bé Đ đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Tá hỏa, mẹ bé V. mới tra hỏi con gái thì sự thật còn cay đắng hơn, trước đó Chung đã từng hiếp dâm bé gái tới hai lần.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa cho uống nước mía, gã trai hại đời bé gái 9 tuổi