Lần cuối cùng trong vòng tay đồng đội

Thảo Nguyên| 05/08/2022 14:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/8, lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karake trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Trên mạng xã hội và khắp các diễn đàn, những dòng trạng thái tiếc thương, gửi lời chào lần cuối đến những người anh hùng đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân khi chiến đấu với giặc lửa.

Những bức vẽ, những bài thơ và cả những đoạn nhạc đã được nhiều người chia sẻ.

letang14.jpg
Lễ tang các liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ Quốc gia vào chiều 5/8

Xin gửi tới quý độc giả bài thơ của tác giả Thảo Nguyên (tên thật Phạm Thị Thoan, Phó TBT Tạp chí PC&CC) như một nén tâm nhang tiễn đưa 3 liệt sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH về đất mẹ.

Lần cuối cùng trong vòng tay đồng đội
Hồn phiêu du theo gió về trời
Trận chiến xong rồi yên lòng lắm
Về với đất mẹ, ta nghỉ ngơi…

Thôi đừng khóc nữa đồng đội ơi
Cha mẹ thân yêu đừng đau lòng nữa
Nhiệm vụ hoàn thành con đã trọn lời hứa
Vì bình yên, hạnh phúc cho dân…

Và em yêu chớ đau buồn, phân vân
Khi bước chân anh về miền đất lạ
Anh chỉ ngủ thôi trong mùa Thu êm ả
Hiền hoà như võng mẹ đưa nôi…

Mạnh mẽ, vững tin, vui sống giữa đời
Cùng chung tay phòng trừ giặc lửa
Giúp chúng tôi những gì còn dang dở
Là nhân dân nhớ tới chúng tôi rồi!…

Phút chia li chẳng thể nói nên lời
Mong tất cả bình yên trở lại
Để giấc ngủ ngàn thu êm ả mãi
Ấm tình đời trao gửi chúng tôi!!!…

Hà Nội ngày 5/8/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần cuối cùng trong vòng tay đồng đội