Kẻ đi tù, người thương tật vì... đàn vịt sổng chuồng

Hoàng Thiên Lý| 17/03/2015 07:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau chầu bia rượu và hát karaoke trở về tông vào đàn vịt sổng chuồng chạy qua đường, Trai và Tấn tiện tay bắt 2 con vịt dẫn đến mâu thuẫn và hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng, khiến cho người phải vào tù, kẻ thương tật suốt đời.

Sáng 16/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Phan Thế Anh (SN 1986, trú thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, Vạn Ninh) 5 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tháng 4/2014, Tòa cũng đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Chương (SN 1990), Hồ Thanh Cường (SN 1994), Trần Thanh Trai (SN 1992), Trần Văn Tấn (SN 1993), Lê Minh Duy (SN 1988) mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù; Hồ Văn Cường (SN 1989) 5 năm tù về tội danh trên. Ngoài ra, Tòa còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại.

Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 9/5/2013, sau khi uống bia và hát karraoke ở thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh xong, Hồ Thanh Cường điều khiển xe máy chở Tấn, Chương chở Phan Thế Anh, Văn Cường chở Duy, Trai chở Phan Thị Khuyên đi về lại xã Vạn Khánh. Khi đến thôn Diêm Điền, xã Vạn Khánh thì Khuyên lấy xe về nhà nên Trai qua xe của Thanh Cường rồi cùng chạy về đến thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Tấn Thành thì xe của Thanh Cường và Chương tông vào đàn vịt của ông Đặng Tín bị sổng chuồng đi ngoài đường, tất cả dừng xe lại, Trai và Tấn xuống xe bắt mỗi người một con vịt.

Kẻ đi tù, người thương tật vì... đàn vịt sổng chuồng

Bị cáo Phan Thế Anh tại phiên tòa

Lúc này, các anh Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Công Hoan, Trần Văn Sáng, Nguyễn Thành Đông đang ngồi chơi ở sân nhà anh Thành thấy bắt vịt nên la “bắt trộm vịt” và dùng đá ném làm vỡ đèn xe máy của Thanh Cường và Văn Cường, trúng người Thanh Cường, Trai, Duy gây thương tích nhẹ nên cả bọn lên xe chạy và mang theo 2 con vịt. Khi đến cầu Ngoài Ngàn, xã Vạn Khánh tất cả dừng xe lại thì Chương nói: Đem 2 con vịt vào trả lại và bắt đền xe máy bị hư hỏng, Duy liền nói: Đi tay không tụi nó đánh chết thì sao, về nhà lấy hung khí đem theo nói chuyện phải trái, nếu bị đánh thì đánh lại, tất cả đồng ý. Chương, Thanh Cường và Trai về nhà lấy 2 cây rựa, 2 cây phảng (loại dùng để phát bờ ruộng), còn Duy thì điện thoại cho anh Hà Vũ Điền, Duy nói: Chú vào xem ai quen hay lạ để nói chuyện phải trái vì bị ném đá trúng và vỡ đèn xe máy.     

Một lúc sau, Chương, Thanh Cường và Trai đem hung khí đến, anh Điền cũng chạy xe máy một mình đến cầu Ngoài Ngàn, Thanh Cường chở Trai cầm 2 cây phảng và 1 cây rựa, Tấn cầm 1 con vịt, Chương chở Anh cầm 1 cây rựa, anh Điền chở Duy, Văn Cường đi xe một mình cầm 1 con vịt. Khi chạy đến cách nơi ném đá lúc trước khoảng 20m thì dừng xe lại, Duy, Anh, Văn Cường lượm mỗi người một cây gỗ dài khoảng 1m để đi đánh nhau. Nhóm chạy đầu là Chương, Thanh Cường, Tấn, Trai cầm rựa, phảng, Anh cầm cây.

Vừa chạy đến trước nhà ông Nguyễn Lâu thì anh Thành nghe tiếng ồn ào ngoài đường nên nói anh Hoan ra xem chuyện gì, anh Hoan vừa chạy về đến sân nhà ông Lâu thì bị Tấn đuổi, anh Hoan lấy con dao phay để chém lại Tấn thì bị Tấn dùng phảng chém trúng cẳng tay trái, anh Hoan bỏ chạy. Cùng lúc này, Chương, Thanh Cường, Trai chạy vào sân nhà anh Thành, còn Anh cầm cấy đứng ngoài cửa ngõ, Thấy vậy anh Sáng bỏ chạy vào trong nhà anh Thành thì bị Chương dùng rựa chém. Anh Nguyễn Công Hữu lấy cây gỗ đánh Thanh Cường, bị Thanh Cường dùng rựa chém, anh Hữu và Thành bỏ chạy ra cạnh nhà thì Thanh Cường đuổi theo, anh Hữu ôm Thanh Cường lại thì bị Trai dùng phảng chém trúng anh Hữu và trúng tay Thanh Cường, anh Thành thấy vậy chạy đến dùng cây đánh Thanh Cường và Trai, bị Thanh Cường dùng rựa chém nên anh Thành bỏ chạy.

Lúc này, Tấn vừa chém anh Hoan xong, Tấn thấy anh Hữu đang ôm và giằng co với Trai nên chạy đến dùng phảng cùng Thanh Cường dùng rựa chém anh Hữu gục ngã xuống sân nhà anh Thành. Sau khi bị Tấn chém, anh Hoan chạy ra sau nhà lấy một cây gỗ chạy đến gần cửa ngõ nhà ông Lâu thì gặp Duy và Văn Cường cầm cây nên sợ bỏ chạy.

Sau đó, anh Thành, anh Hữu, Anh Hoan, anh Sáng được chuyển đi cấp cứu và điều trị. Anh Hữu bị thương tật 52%, anh Hoan bị thương tật 48%, anh Thành bị thương tật 4%, riêng anh Sáng từ chối giám định thương tật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ đi tù, người thương tật vì... đàn vịt sổng chuồng