Hối hận muộn màng của kẻ mang tội giết cha

Nguyễn Sự| 13/02/2023 18:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì bố ruột đòi lại xe máy, trong lúc uống rượu say, Trương Văn Tuấn đã cầm chai xăng ném vào bếp lửa nơi bố, mẹ cùng em trai và cháu gái đang ngồi sưởi ấm. Hậu quả, bố ruột bị bỏng nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể, còn Tuấn thì vướng vào vòng lao lý vì hành vi “Giết người”.

Ngày 13/2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bị cáo Trương Văn Tuấn (SN 1983, trú tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về tội “Giết người” quy định tại khoản 1, Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ông Trương Văn Đông (SN 1952, ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho con trai là Trương Văn Tuấn mượn xe máy làm phương tiện đi lại. Đến khoảng 16h ngày 19/2/2022, ông Đông đòi lại chiếc xe máy nên giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn.

Do trước đó Tuấn mới đổ xăng vào xe nên yêu cầu ông Đông phải trả lại xăng. Thấy Tuấn nói vậy, ông Đông rút xăng từ trong xe ra được một chai nhựa (khoảng 1,5 lít xăng) rồi đặt ở vị trí cổng ra vào nhà và bảo Tuấn mang về.

Hối hận muộn màng của kẻ mang tội giết cha

Bị cáo Trương Văn Tuấn tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa

Đến khoảng 20h cùng ngày, sau khi ăn cơm ở nhà con trai út là Trương Văn Đạt, ông Đông cùng vợ là bà Bùi Thị Hậu, cháu nội (10 tuổi, là con gái của anh Đạt) về nhà và ngồi sưởi ấm ở bếp củi. Lúc này, Tuấn ngồi uống rượu trên giường tre ở phía trước nhà. Do đã say rượu nên Tuấn cãi nhau với ông Đông. Nghe thấy tiếng cãi nhau, anh Trương Minh Đạt đang ở nhà bên liền chạy sang khuyên can rồi ngồi cùng sưởi ấm với vợ chồng ông Đông và con gái.

Tuy nhiên, ông Đông và Tuấn vẫn tiếp tục xảy ra cãi vã. Lúc này, Tuấn liền cầm chai chứa xăng (loại chai coca thể tích 1,5 lít) ném vào bếp lửa nơi ông Đông cùng con trai và cháu gái đang ngồi sưởi ấm. Xăng trong chai văng ra người ông Đông và bốc cháy.

Ông Đông chạy ra sân cởi bỏ quần áo bị cháy, đồng thời bà Hậu cùng con trai nhanh chóng đi lấy nước dập lửa cho ông Đông. Còn Tuấn thì không phản ứng gì rồi bỏ đi. Hậu quả, ông Đông bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Trong phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, Trương Văn Tuấn liên tục cúi đầu, tỏ ra ân hận với hành vi của mình.

Hối hận muộn màng của kẻ mang tội giết cha

Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến

Trả lời câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân dẫn đến việc ném chai xăng về phía bố ruột, Tuấn khai do bị cáo uống rượu say, mất kiểm soát hành vi.

Bản thân Trương Văn Tuấn là người nghiện rượu, từng nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi uống rượu say gây mất trật tự công cộng, và từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bố đẻ.

Điển hình là ngày 18/3/2022, Tuấn bị TAND huyện Ngọc Lặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, thời hạn 24 tháng về hành vi “uống rượu say gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bố đẻ”.

Từ khi vợ mang 2 con bỏ về nhà mẹ đẻ, Tuấn luôn chìm trong men rượu rồi xảy ra bi kịch khi chính bản thân đã có hành vi giết chính bố ruột mình.

Hối hận muộn màng của kẻ mang tội giết cha

HĐXX tại điểm cầu trung tâm trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trương Văn Tuấn là côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, sử dụng xăng là chất dễ cháy nổ ném vào bếp lửa nơi có nhiều người đang ngồi xung quanh đã đe dọa xâm phạm đến tính mạng của nhiều người. Việc ông Đông không chết là do được cứu chữa kịp thời.

Xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ nhưng bị cáo Tuấn đã gây ra hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có hành vi giết cha, mẹ, người nuôi dưỡng của mình nên cần bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tuy vậy, tại tòa, tất cả những người đại diện cho bị hại, gồm bố, mẹ và em trai đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để Tuấn có cơ hội làm lại cuộc đời. 

Hối hận muộn màng của kẻ mang tội giết cha

Trương Văn Tuấn cúi đầu, tỏ ra ân hận 

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn 13 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hối hận muộn màng của kẻ mang tội giết cha