Hoàng Yến Chibi, Tâm Anh trở thành Quán quân "Tôi là diễn viên" mùa đầu tiên

H.L| 06/07/2015 11:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trải qua 3 tháng với nhiều thử thách đầy cam go, chương trình truyền hình thực tế Tôi là diễn viên mùa đầu tiên đã chính thức khép lại với giải thưởng quán quân thuộc về Hoàng Yến Chibi và Tâm Anh.

Hai quán quân nhận được giải thưởng 100 triệu cho mỗi người và cơ hội tham gia vai chính của đơn vị sản xuất trong 3 năm.

Với danh hiệu mới này, Hoàng Yến Chibi đã phá được kỷ lục bản thân và khẳng định được sự phát triển trong sự nghiệp khi từ Á quân Học viện ngôi sao đến Quán quân Tôi là diễn viên 2015.

Hoàng Yến Chibi, Tâm Anh trở thành Quán quân

Hoàng Yến, Tâm Anh xúc động khi nghe tin thắng cuộc

Sở hữu ngoại hình vô cùng cuốn hút với hình ảnh trong sáng, Hoàng Yến Chibi được dự đoán ngay từ đầu sẽ gây nhiều trở ngại cho các thí sinh khác bởi tài năng nổi bật cùng kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Trong đêm chung kết, Hoàng Yến Chibi đã cho thấy được sự lột xác ngoạn mục với tiểu phẩm “Dấu chẩm hỏi” cùng sự hỗ trợ của diễn viên Thùy Dương và Hải Triều.

Chia sẻ trước khi bước vào phần thi, Hoàng Yến cho biết, đối với mình giải thưởng không quan trọng, mà đáng quý nhất là cô đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và có cơ hội làm việc cùng các anh chị đi trước có bề dày rất lâu trong nghề. Chính vì vậy, đến với đêm chung kết Hoàng Yến đã giữ được tâm thế thoải mái để hoàn thành tốt bài thi.

Giám khảo Minh Hằng nhận xét: Đây là tiết mục Minh Hằng mong đợi nhất và cảm thấy nó đầy đủ hết tất cả các lý do và nguyên tố của nhạc kịch. Bạn có thể nhảy múa, ca hát và cơ mặt rất linh động. Bạn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong vở diễn dù là chi tiết đó nhỏ nhất”.

Hoàng Yến Chibi, Tâm Anh trở thành Quán quân

Hoàng Yến Chibi chia sẻ niềm vui với người thân

Nếu như Hoàng Yến gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, thì Tâm Anh lại nổi bật với diện mạo được đánh giá là hao hao giống G-Dragon – trưởng nhóm Big Bang. Ngay từ vòng casting, Tâm Anh đã khiến Ban giám khảo chú ý bởi một khát khao với nghề diễn cùng một tình bạn đẹp với cô bạn thân Cẩm Hò. Và ước mơ lấy được 100 triệu để trả nợ cho bạn của Tâm Anh đã thành hiện thực, nhờ vào cố gắng miệt mài và sự hi sinh tuyệt đối cho nghệ thuật.

Trong suốt quá trình tham gia Tôi là diễn viên, Tâm Anh là cái tên tạo nên sức hút với khán giả bởi những phần thi được đầu từ và giàu tính nhân văn. Trong đêm chung kết Tôi là diễn viên, Tâm Anh tiếp tục được sự hỗ trợ của cô bạn thân Cẩm Hò trong vở diễn mang tên “ Nếu chỉ còn 1 ngày” để kể về cuộc sống và sự giằng xé nội tâm của một người nghệ sĩ mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Khác hẳn với những tạo hình trước đây là hình ảnh anh chàng nhà quê miền Tây sông nước, lần này Tâm Anh thay đổi 180 độ trong vai anh chàng ca sĩ, diễn diên đầy lịch lãm cùng những điệu nhảy đầy sôi động và chuyên nghiệp. Để hoàn thành chỉn chu vai diễn, Tâm Anh đã chấp nhận hi sinh mái tóc của mình. Điều này gây ấn tượng khá mạnh với Ban giám khảo và khán giả.

Hoàng Yến Chibi, Tâm Anh trở thành Quán quân

Tâm Anh nhận giải Quán quân Tôi là diễn viên mùa đầu tiên

Nói về lý do cạo đầu, Tâm Anh cho biết anh đã theo cuộc thi Tôi là diễn viên suốt ba tháng, chính vì vậy trong đêm chung kết này anh không muốn có bất kỳ lý do nào khiến khán giả không hài lòng. Theo dõi phần thi của Tâm Anh, giám khảo Minh Hằng không thể kìm nén được cảm xúc, khiến cô liên tục rơi nước mắt. Minh Hằng nhận xét: “Lúc bạn bỏ bộ tóc giả ra, Minh Hằng tự hỏi đây là hóa trang hay thật. Nhưng nhìn lại thì thấy là thật. Điều đó chứng tỏ rõ hơn sự quyết tâm và hi sinh của bạn. Trong lúc xem tiết mục của Tâm Anh, Minh Hằng đã khắc khoải rất nhiều, nó nặng nề và mang lại rất nhiều cảm xúc”.

Cũng trong đêm chung kết, thí sinh Minh Đăng đã lấy được khá nhiều nước mắt khán giả trong tiết mục “Sông nhớ” với sự trợ giúp của diễn viên Diễm Phương. Dù vậy, phần thi của Minh Đăng Ban giám khảo đánh giá bị bạn diễn làm lu mờ. Mặc khác phần hát chưa tốt đã khiến Minh Đăng mất điểm với giám khảo Thành Lộc.

Với chủ đề nhạc kịch trong đêm chung kết, thí sinh Thu Hiền chọn tiểu phẩm “Vì đời con có mẹ” cùng người hỗ trợ là NSUT Kim Xuân nói về tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho con. Tiết mục không được đánh giá cao của Ban giám khảo, vì Thu Hiền chưa tiết chế được cảm xúc của mình và còn hạn chế trong kỹ năng nhảy múa.

Thí sinh Annie Huỳnh Anh tiếp tục khẳng định được tài năng diễn xuất của trong phần thi vô cùng khó là trích đoạn vỡ nhạc kịch cổ điển “Những người khốn khổ”. Tuy nhiên, giám khảo Thành Lộc tỏ ra tiếc nuối với tiết mục vừa rồi vì Annie không dịch bài hát sang Tiếng Việt, như vậy sẽ dễ chạm vào lòng người hơn.

Trương Quốc Bảo lại chọn tiết mục hài hước “Với anh em là vô giá”. Đây là phần thi khiến Ban giám khảo hoang mang nhất, bởi có lúc Trương Quốc Bảo diễn rất tốt nhưng đôi khi lại tệ vô cùng. Tuy nhiên, theo giám khảo Thành Lộc và Kathy Uyên, so với các thí sinh khác tiểu phẩm của Trương Quốc Bảo là "đúng chất nhạc kịch nhất".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Yến Chibi, Tâm Anh trở thành Quán quân "Tôi là diễn viên" mùa đầu tiên