Hoài Lâm trở lại với bản ballad cuối cùng trong năm 2020

Minh Anh| 28/11/2020 13:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giọng ca Hoa nở không màu trở lại cùng sản phẩm mới và với nghệ danh Hoài Lâm. Nam ca sĩ cho biết đây là bản ballad cuối cùng của anh trong năm 2020.

Không ít bình luận trên mạng cho rằng nam ca sĩ “vô ơn” vì “Hoài Lâm” là tên mà danh hài Hoài Linh đặt cho con nuôi của mình

Thời gian vừa qua, Hoài Lâm gây tranh cãi khi chia sẻ thông tin thay đổi nghệ danh thành Young Luuli. Nhiều người cho rằng anh đã suy nghĩ không chín chắn khi bỏ đi nghệ danh do cha nuôi Hoài Linh đặt.

lam.jpg
Khán giả đang bàn nhiều về chuyện Hoài Lâm trở thành rapper và đổi luôn nghệ danh vốn đã rất thành công và được nhiều người yêu quý.

Cũng từ khi thay đổi nghệ danh, nam ca sỹ cũng không thu hút được sự chú ý từ phía khán giả và càng cảm thấy lay hoay trong con đường âm nhạc của mình. Tối 27/11, giọng ca Hoa nở không màu trở lại cùng sản phẩm mới và với nghệ danh Hoài Lâm. 

Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau thời gian về quê dưỡng bệnh và thông báo ly hôn Bảo Ngọc.

lam2.jpg
Không ít bình luận trên mạng cho rằng nam ca sĩ “vô ơn” vì “Hoài Lâm” là tên mà danh hài Hoài Linh đặt cho con nuôi của mình.

Người đến sau sẽ cho người tất cả tiếp tục là thể loại quen thuộc với Hoài Lâm - ballad. Thể hiện dòng nhạc sở trường nên nam ca sĩ chinh phục người nghe về cách xử lý, cảm xúc. Anh hát tự nhiên, không quá nắn nót các nốt nhạc nhưng lột tả được tâm trạng của chàng trai trong ca khúc.

MV có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như Huy Khánh, Maya, Khổng Tú Quỳnh, BB Trần, Hải Triều...

Nhạc sĩ Aitai cho biết đây là ca khúc anh sáng tác riêng cho Hoài Lâm. Bài hát được thu âm trong giai đoạn Hoài Lâm nghỉ ngơi tại quê nhà, do đó Aitai cùng ê-kíp về Vĩnh Long để thực hiện. Quá trình thu kéo dài khoảng 3 tiếng.

lam3.jpg
Hoài Lâm chuyển sang theo đuổi rap, đúng thời điểm dòng nhạc này lên ngôi nhưng vẫn chưa thể thành công.

“Ở thời điểm thu âm, Hoài Lâm bị cảm. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe vô tình khiến giọng hát của cậu ấy như hòa vào bài hát và thể hiện trọn vẹn tinh thần ca khúc. Tôi dù là người sáng tác nhưng vẫn không khỏi xúc động khi nghe cậu ấy hát”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Phần hình ảnh của bài hát được thực hiện theo lối drama. MV dài 9 phút kể về câu chuyện nhiều sóng gió của một đôi trai gái từ khi họ là bạn bè thuở nhỏ tới lúc trở thành người yêu.

lam4.jpg
Hoài Lâm thu âm ca khúc mới tại quê nhà. Ảnh: NVCC.

Hoài Lâm cho biết đây là dự án ballad cuối cùng của anh trong năm 2020. Tới đây, anh tập trung cho các hoạt động của nhóm Deep Trôi với âm nhạc chủ yếu là hip hop. Nam ca sĩ cũng thử sức với rap cùng nghệ danh mới Young Luuli.

“Đây là món quà tôi muốn dành tặng khán giả sau thời gian im ắng vừa qua. Việc định hướng con đường mới tất nhiên sẽ có những chông gai, khó khăn nhưng hy vọng mọi người đón nhận sản phẩm với tinh thần cởi mở, vui vẻ nhất”, Hoài Lâm chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Lâm trở lại với bản ballad cuối cùng trong năm 2020