Tháng Bảy, khi những nén hương tri ân được thắp lên trên khắp mọi miền đất nước, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh cũng bắt đầu hành trình trở về với lịch sử. Từ Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu đến những “địa chỉ đỏ” trên dải đất miền Trung, mỗi điểm dừng chân không chỉ là sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, mà còn là dịp để hun đúc lý tưởng cách mạng, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc và viết tiếp lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn cùng hơn 130 cán bộ, chiến sĩ đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Những nén hương được thắp trên từng phần mộ là lời tri ân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ý nghĩa của lễ tri ân càng được nhân lên khi Công an tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ những nén hương trên từng phần mộ đến từng mẫu sinh phẩm được thu nhận đều hướng tới mục tiêu chung: góp phần “trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ”, để các anh trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hành trình về nguồn, dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Vũng Chùa - Đảo Yến.
Điểm dừng chân đầu tiên là Ngã ba Đồng Lộc - nơi khắc ghi sự hy sinh anh dũng của mười nữ thanh niên xung phong. Trước anh linh các chị, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện về mười cô gái Đồng Lộc vẫn là biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi hơn mười nghìn liệt sĩ an nghỉ, Đoàn đã dâng hương tại khu vực các liệt sĩ quê hương Quảng Ninh. Những nén hương thơm như lời tri ân gửi tới những người con Đất Mỏ đã mãi nằm lại nơi tuyến lửa Trường Sơn để đất nước có ngày thống nhất.

Tại Thành cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt mùa hè năm 1972, Đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương tưởng nhớ hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi bước chân nơi đây như chạm vào những ký ức không thể phai mờ của lịch sử.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lời thề của người chiến sĩ Công an nhân dân càng trở nên thiêng liêng: tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện, phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm dừng cuối là Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ. Trước anh linh Đại tướng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuyến đi càng bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ bình yên đất nước.

Hành trình về nguồn rồi sẽ khép lại, nhưng những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần cống hiến mà mỗi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được trên từng chặng đường sẽ còn mãi. Mỗi nén hương được thắp lên, mỗi phút mặc niệm, mỗi bước chân trở về với những “địa chỉ đỏ” đều nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để gây dựng. Bởi tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là sống, chiến đấu và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống.