Quốc phòng - An ninh

Hành trình tìm mộ liệt sĩ bên suối Kéc

Nguyễn Vũ Long 29/06/2026 15:27

Từ lời chỉ dẫn của người dân địa phương, lực lượng chức năng xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã phát hiện nhiều di vật nghi của liệt sĩ tại khu vực suối Kéc.

Giữa những cánh rừng già của Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk - nơi dấu tích chiến tranh vẫn còn ẩn mình dưới lớp đất đỏ bazan và những tán cây cổ thụ, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực suối Kéc đang được các lực lượng chức năng xã Buôn Đôn nỗ lực thực hiện. Mỗi dấu vết được phát hiện không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là niềm hy vọng đưa những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với đất Mẹ.

di-vat-7.jpg
Những di vật được tìm thấy tại khu vực suối Kéc

Từ lời kể của người đi rừng

Những ngày cuối tháng 6/2026, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn đón nhận một thông tin đặc biệt từ người dân địa phương. Theo đó, tại khu vực suối Kéc, thuộc tiểu khu 409 của Vườn Quốc gia Yok Đôn, có thể tồn tại nơi chôn cất một cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến.

Người cung cấp thông tin là ông Y Tưng Niê (SN 1966, trú tại buôn Ea Ma, xã Buôn Đôn). Ông kể, từ thời còn nhỏ, trong những lần theo cha đi săn trong rừng và được chỉ điểm về một vị trí có thi thể của quân giải phóng nằm sâu trong rừng.

2aoboqgswtgzw3kf6ablkfm91dks1x3j0cyjutxm.jpg
Ông Y Tưng Niê chia sẻ với phóng viên Báo Công lý về việc phát hiện mộ nghi nơi an táng của chiến sĩ đã hy sinh ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

“Ngày xưa, bố tôi nói đây là quân giải phóng hy sinh trong chiến tranh. Thi thể nằm sâu trong rừng, không được chôn cất gần đường đi. Sau này mỗi lần vào rừng, tôi vẫn nhớ vị trí ấy. Khi gặp anh em Đội K51, tôi đã dẫn đến nơi nghi có phần mộ liệt sĩ”, ông Y Tưng Niê chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn đã báo cáo cấp trên và phối hợp với Đội K51 tiến hành khảo sát hiện trường. Đây là đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ cùng các chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

di-vat-3.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành khai quật nơi có nhiều di vật của chiến sĩ đã hy sinh

Đến lần theo dấu tích giữa đại ngàn

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thái, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn, vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cách trung tâm xã khoảng 20km, nhưng nằm sâu trong rừng. Để tiếp cận hiện trường, lực lượng tìm kiếm phải di chuyển bằng xe máy qua nhiều đoạn đường khó khăn, sau đó tiếp tục đi bộ xuyên rừng.

Sau nhiều ngày đào tìm cẩn trọng và tỉ mỉ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật quan trọng dưới lòng đất. Trong số đó có một ngôi sao trên mũ, 16 viên đạn K56 đã hoen gỉ, biến dạng theo thời gian và những mảnh bao tử sĩ đã mục nát. Tuy nhiên, phần thông tin nhận dạng liệt sĩ trên bao tử sĩ không còn.

di-vat-4.jpg
Phần đất cùng nhiều di vật được tìm thấy trong rừng

“Những di vật được tìm thấy là căn cứ quan trọng cho thấy đây có thể là nơi an táng một chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát để tìm kiếm thêm các dấu tích liên quan”, Trung tá Nguyễn Đức Thái cho biết.

Việc phát hiện các hiện vật tại suối Kéc cũng là kết quả từ quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Thực hiện kế hoạch này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập các tổ khảo sát, rà soát nguồn tin trong nhân dân, đặc biệt là những người cao tuổi, từng sinh sống và lao động lâu năm trong rừng.

di-vat-2.jpg
Di vật của chiến sĩ hy sinh được gói lại cẩn thận

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn cho biết, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay.

“Qua phản ánh của người dân, địa phương đã nhanh chóng phối hợp với Đội K51 và Ban Chỉ huy Quân sự xã để xác minh. Mặc dù bước đầu mới phát hiện được các di vật của bộ đội, chưa đủ cơ sở xác định danh tính người hy sinh, nhưng đây là tín hiệu rất đáng mừng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các thôn, buôn cung cấp thông tin, mở rộng tìm kiếm để sớm đưa các liệt sĩ còn nằm lại trong rừng sâu trở về với đất mẹ”, ông Sơn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình tìm mộ liệt sĩ bên suối Kéc