Âm nhạc - Phim

Hàng vạn người dân hòa chung cảm xúc với “Mãi mãi tuổi 20”

Trang Vân 24/07/2026 22:11

Những hoạt cảnh xúc động, các ca khúc đi cùng năm tháng cùng hình ảnh hàng ghế danh dự dành cho các Anh hùng liệt sĩ đã tạo nên nhiều cảm xúc trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20”.

img_5438(1).jpeg
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại chương trình.

Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” đã diễn ra trang trọng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự chương trình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và đông đảo nhân dân.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hàng ghế danh dự đầu tiên được dành trống để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

img_5440.jpeg
Hàng ghế danh dự đầu tiên được dành trống để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trên mỗi ghế được đặt những quân tư trang bình dị của người lính trước ngày lên đường ra trận như chiếc mũ, ba lô... Hình ảnh mộc mạc nhưng khiến nhiều khán giả xúc động ngay từ những phút đầu của chương trình.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng, Ban Tổ chức đã mời hơn 6.000 đại biểu là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tham dự. Các đơn vị, địa phương bố trí phương tiện đưa đón, lực lượng hướng dẫn, phục vụ và chăm sóc chu đáo, thể hiện sự trân trọng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

img_5441(1).jpeg
Các phương tiện đưa đại biểu vào tận cổng soát vé tham gia Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20".

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh, tên gọi “Mãi mãi tuổi 20” gợi nhớ về một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Có những người mãi mãi ở lại tuổi đôi mươi, nhưng lý tưởng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của họ vẫn sống mãi cùng đất nước. Những giá trị ấy đã góp phần hun đúc sức mạnh tinh thần của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

img_5436.jpeg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo Phó Thủ tướng, trong không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mỗi giai điệu, mỗi câu chuyện được kể bằng âm nhạc và sân khấu đều nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh gian khổ, để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thành quả được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh. Từ lòng biết ơn ấy, mỗi người sẽ sống trách nhiệm hơn, nhân ái hơn, tiếp tục chăm lo tốt hơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời chung sức xây dựng Quảng Ninh phát triển toàn diện, bền vững, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

img_5449.jpeg
img_5448.jpeg
Các tiết mục được đầu tư công phu, tạo không khí hào hùng, xúc động.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" gồm ba chương: “Thanh xuân dành cho đất nước”, “Khúc tưởng niệm” và “Đoàn tụ & khát vọng tương lai”.

Qua những ca khúc đi cùng năm tháng, các hoạt cảnh được dàn dựng công phu cùng những câu chuyện về người lính, người mẹ và người đồng đội, chương trình tái hiện chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc, khắc họa sự hy sinh thầm lặng của các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình.

img_5444.jpeg
Chương trình mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng cho khán giả.

Với thời lượng 80 phút, gồm 16 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, LyLy, rapper Rica…

Những hoạt cảnh tái hiện chân thực một thời hoa lửa cùng phần dàn dựng hiện đại đã tạo nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hàng vạn người dân hòa chung cảm xúc với “Mãi mãi tuổi 20”