Chuyển động

Hamas trả tự do 3 con tin theo thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Trâm Anh 08/02/2025 - 18:26

Ba con tin đã được trả tự do khỏi Gaza trong vòng trao đổi thứ năm giữa Israel và Hamas, trong bối cảnh không chắc chắn về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn cũng như tương lai lâu dài của khu vực này.

Ohad Ben Ami, Eli Sharabi và Or Levy - tất cả đều bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công Israel ngày 7 tháng 10 của Hamas - đã được giao cho Hội Chữ thập đỏ ở thành phố trung tâm Deir al-Balah vào ngày thứ 491 sau khi họ bị giam cầm ở Gaza. Mặc dù việc chuyển giao diễn ra có trật tự, ba người đàn ông này trông gầy gò và tái nhợt khi họ được dẫn lên một sân khấu dựng tạm.

tha-con-tin-gaza.png
Những người ủng hộ con tin Israel vui mừng trước tin tức về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza ở Tel Aviv, Israel, ngày 15/1/2025. (Ảnh: Reuters)

Các con tin phát biểu bằng tiếng Do Thái khi đứng trên sân khấu, trước khi được dẫn đến ba chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ đang chờ đưa họ trở lại Israel.

Hội Chữ thập đỏ sau đó đã chuyển các con tin cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Gaza để đưa họ trở lại Israel, chăm sóc y tế.

Những hình ảnh trong quá trình bàn giao hôm 8/2 được Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích của Israel mô tả là "đáng lo ngại". Levy - người đã được thả vì được coi là một trường hợp nhân đạo - có vẻ đặc biệt yếu ớt.

Ben Ami, 56 tuổi và Sharabi, 52 tuổi, đều bị bắt khỏi nhà của họ ở Kibbutz Be'eri, cách biên giới Gaza khoảng 4km (2,5 dặm).

Vợ của Ben Ami, Raz Ben Ami, cũng bị bắt giữ vào ngày hôm đó, đã được trả tự do trong một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11 năm 2023.

Vợ và các con gái của Sharabi đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Anh trai của ông là Yossi Sharabi, người cũng bị bắt giữ, đã chết ở Gaza.

Levy, 34 tuổi, đang tham dự lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7 tháng 10 khi anh bị bắt. Vợ Levy đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hamas hiện đã thả tổng cộng 16 con tin Israel trong tổng số 33 con tin được cam kết trả tự do trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn. 8 trong số 33 người đó đã chết, theo Chính phủ Israel.

Sau khi thả 3 con tin vào ngày 8/2, Hamas và các đồng minh vẫn giữ tổng cộng 73 người bị bắt và đưa khỏi Israel vào ngày 7/10/2023, trong số 251 người bị bắt ban đầu. 3 con tin khác, bị bắt giữ từ năm 2014, vẫn đang ở Gaza.

Hamas cho biết, họ hy vọng Israel sẽ thả 183 tù nhân Palestine vào ngày 8/2 để đổi lấy 3 người Israel. Israel vẫn chưa xác nhận số lượng và tên của các tù nhân dự kiến sẽ được thả.

18 trong số các tù nhân Palestine dự kiến sẽ được thả hôm 8/2 đang thụ án chung thân, trong khi 54 người có mức án nhẹ hơn và 111 người bị giam giữ ở Gaza sau ngày 7/10/2023, Hamas cho biết trong một tuyên bố. Các cáo buộc chống lại 111 người này không rõ ràng.

Ngoài việc bắt giữ con tin, Hamas đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7/10. Các cuộc bắn phá của Israel vào Gaza kể từ đó đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, biến phần lớn khu vực thành đống đổ nát và dẫn đến một thảm họa nhân đạo cho những cư dân ở đây. Cuộc chiến đã lan sang khu vực rộng lớn hơn, khiến Israel xung đột với người ủng hộ Hamas mà dẫn đầu là Iran, cũng như các lực lượng ủy nhiệm của Tehran như Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen.

Các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza - sẽ hết hạn vào ngày 1/3/2025 - đang trở nên không chắc chắn.

Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ sự cảnh giác về giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, theo đó sẽ Israel sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và thả các con tin còn lại ở đó. Bộ trưởng Tài chính Israel, Bezalel Smotrich, đã tuyên bố sẽ rời khỏi Chính phủ nếu lệnh ngừng bắn tiếp tục.

Trong những bình luận đáng chú ý vào tối 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Mỹ "tiếp quản" Gaza, di dời cư dân của nó đến các nước láng giềng và tái phát triển vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Bình luận của ông đã được các bộ trưởng cực hữu Israel hoan nghênh và bị Hamas lên án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hamas trả tự do 3 con tin theo thỏa thuận ngừng bắn với Israel