Hám lợi nhuận, bà Phó giám đốc đánh mất cả sự nghiệp

Hải Anh| 22/07/2016 15:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghe hai đối tượng lạ mặt gạ gẫm về mặt hàng keo xây dựng mà chúng cung cấp rẻ hơn rất nhiều so với chính hãng, hám lời Hào đã nhận lời nhập mặt hàng trôi nổi này từ Trung Quốc về để kinh doanh.

Ngày 22/7, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Hào, 44 tuổi (trú ở đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh – Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thống Hào) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng giả”.

Theo cáo trạng truy tố, sáng 7/1/2016, tại địa bàn xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phát hiện thấy một chiếc xe ô tải có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã dừng xe để kiểm tra. Trên thùng xe, Cảnh sát phát hiện có 56 thùng cat ton, chứa 2.016 tuýt keo dán dùng trong xây dựng nghi là hàng giả, tài xế khai số hàng trên là của Công ty Thống Hào.

Khám xét trụ sở của Công ty Thống Hào (ở cả thị xã Từ Sơn và tại xã Dục Tú, Đông Anh), cơ quan chức năng thu giữ thêm hàng trăm tuýp keo dán. Qua giám định, hàng nghìn tuýp keo dán thu giữ của Công ty Thống Hào đều là hàng giả.

Hám lợi nhuận, bà Phó giám đốc đánh mất cả sự nghiệp

Bị cáo Hào tại phiên xét xử

Hào khai nhận tại phiên xét xử, năm 2009, vợ chồng Hào thành lập Công ty Thống Hào với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán các nguyên vật liệu phụ trợ trong xây dựng, trong đó có keo dán. Sau một thời gian kinh doanh keo dán chính hãng, cuối năm 2015, Hào được 2 đối tượng (không rõ lai lịch) chào mua loại keo dán tương tự keo dán chính hãng nhưng được sản xuất trôi nổi ở Trung Quốc. Hám lợi, Hào nhận lời nhập keo giả từ hai đối tượng này.

Tổng cộng, Hào đã buôn bán 2.780 túyp keo dán giả, tương ứng với số tiền gần 200 triệu đồng.

Theo lời khai của Hào, dù chồng chị ta đứng tên giám đốc công ty nhưng  mọi hoạt động của công ty đều do Hào điều hành, người chồng chỉ giữ kho ở cơ sở 2 và xuất hàng khi nhận được yêu cầu từ vợ.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hám lợi nhuận, bà Phó giám đốc đánh mất cả sự nghiệp