Hai chị em mắc kẹt trong vụ cháy cảm ơn cảnh sát đã giải cứu
Sau vụ cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM, hai chị em mắc kẹt trong khu nhà trọ được cảnh sát giải cứu an toàn đã gửi thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ.
Khoảng 3 giờ 24 phút ngày 7/10, vụ cháy xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH TMDV H.T.P, kinh doanh xe máy, ở số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, do Trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy, điều động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 3 giờ 28 phút.
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đám cháy được khống chế lúc 4 giờ 15 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Qua trinh sát, các chiến sĩ phát hiện khoảng 12 người mắc kẹt trong khu nhà trọ phía sau cơ sở xảy ra cháy.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã hướng dẫn 10 người tự thoát nạn, đồng thời trực tiếp phá cửa giải cứu hai chị em ruột là T.T.N.Y (sinh năm 2009) và chị T.T.N.L (sinh năm 2005).
Nhớ lại thời khắc nguy hiểm, chị L. cho biết, khói độc từ cửa hàng cháy lan sang khu nhà trọ, nơi chị và gia đình sinh sống ở lầu 1.
Khói bao trùm hành lang, chắn lối ra cầu thang khiến hai chị em không thể thoát ra ngoài. Trong tình thế cấp bách, cả hai phải vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm chăn để hạn chế hít phải khói độc.
Dù từng được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn tại khu nhà trọ, khi đối mặt với đám cháy thực tế, hai chị em vẫn vô cùng hoảng loạn, không biết làm cách nào để thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Giữa lúc tuyệt vọng, tiếng đập cửa vang lên. Một chiến sĩ cứu hỏa trong bộ đồ bảo hộ xuất hiện, trấn an: “Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi”. Lời động viên cùng sự hướng dẫn của chiến sĩ giúp hai chị em vượt qua khu vực nguy hiểm, thoát nạn an toàn.
Chị L. cho biết, khoảnh khắc ấy giúp chị cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sống, lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.
Ngày 15/10, chị đã đến Đội CC&CNCH Khu vực 9 trao thư cảm ơn, đồng thời mong muốn gặp trực tiếp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, cán bộ của đội để gửi lời tri ân đến anh và tập thể đơn vị.

Trong thư, chị bày tỏ lòng biết ơn đối với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM; Đội CC&CNCH Khu vực 9; Công an phường Bình Tân cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn tại hiện trường.
Chị chia sẻ hình ảnh những chiến sĩ trong bộ trang phục chữa cháy, giữa khói lửa và hiểm nguy, sẽ mãi là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, tinh thần phụng sự nhân dân và tình yêu thương con người.
Khi đến thăm đơn vị và chứng kiến các chiến sĩ luyện tập, chị L. càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả phía sau mỗi nhiệm vụ cứu người. Trong khi người dân tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm, các chiến sĩ lại sẵn sàng tiến vào nơi khói lửa để giành giật sự sống cho người khác.

“Một lá thư nhỏ bé không thể diễn tả hết những cảm xúc và lòng biết ơn mà tôi dành cho các chiến sĩ PCCC”, chị L. chia sẻ, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, mong các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với những người từng được cứu giúp, sự có mặt kịp thời và hành động dũng cảm của các chiến sĩ không chỉ giúp họ vượt qua giây phút sinh tử, mà còn thắp lên niềm tin vào tình người và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
