Hai anh em thương vong vì tưởng thuốc chuột là thuốc bổ

Nhật Vũ| 16/04/2020 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang chơi đùa tại nhà bà ngoại, nhìn thấy túi đựng chai thuốc diệt chuột treo trên tường bếp, hai anh em đã với lấy xuống uống vì tưởng là thuốc bổ.

Chiều 16/4, lãnh đạo UBND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn xảy ra sự việc hai anh em ruột uống nhầm thuốc diệt chuột khiến một bé tử vong, một bé được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tại Hà Nội.

Hai anh em thương vong vì tưởng thuốc chuột là thuốc bổ

Ảnh minh họa

Hai bé này là Đặng V.A. (SN 2013) và Đặng H.M. (SN 2015) cùng trú tại phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm xảy ra sự việc, hai bé đang chơi ở nhà bà ngoại ở xã Thái Bình. Trong lúc chơi đùa với bạn, bé V.A. thấy túi đựng chai thuốc diệt chuột treo trên tường bếp tưởng thuốc bổ nên đã lấy xuống uống và cho em là bé H.M. uống cùng.

Sáng 16/4, do bị ngộ độc nặng, cháu Đặng V.A. đã tử vong, cháu Đặng H.M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện gia đình đã đưa thi thể bé V.A. về nhà tại TP. Tuyên Quang để lo hậu sự.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em thương vong vì tưởng thuốc chuột là thuốc bổ