Hà Nội: Nữ sinh 18 tuổi đâm chết “bạn trai” của mẹ

Thọ Phúc| 13/05/2015 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện người đàn ông lớn tuổi ngủ cùng mẹ tại nhà mình, lại bị trách mắng việc hút shisha, nữ sinh 18 tuổi đã dùng dao đoạt mạng “bạn trai” của mẹ.

Sáng 13/5, nguồn tin từ cơ quan Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, vào hồi 23h tối qua (12/5). Nạn nhân là ông Phạm Ngọc C, sinh năm 1957 (chưa xác định quê quán).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h tối 12/5, ông Phạm Ngọc C  đến nhà chị Kim ở ngõ 462 Hoàng Hoa Thám và ngủ lại tại đây. Đến 23h, con gái chị Kim là Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1997) về nhà hút shisha thì bị ông C. và chị Kim trách mắng và đuổi xuống tầng 1.

Vốn không ưa người đàn ông lớn tuổi tán tỉnh mẹ mình, lại bực tức vì bị trách mắng việc hút shisha, Thuỷ đi lấy một con dao Thái Lan đâm vào mạn sườn ông C.

Dù được đưa đi cấp cứu tại  ngay sau đó nhưng ông C đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thuỷ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện công an đang truy tìm Thủy và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nữ sinh 18 tuổi đâm chết “bạn trai” của mẹ