Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Hà Kim - Photo: Phạm An| 05/03/2020 17:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất cứ ai có dịp được tới Hà Giang đều bị mảnh đất này mê hoặc bởi vẻ đẹp vừa hoang sơ, hùng vĩ vừa thơ mộng và cách sống giản dị, chất phác của con người nơi đây.

Từ thành phố Hà Giang, vượt qua đoạn đường hơn 100km đường đèo, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là núi đá dựng đứng lởm chởm đá tai mèo với những khúc cua nguy hiểm Cao nguyên đá Đồng Văn – Nơi được mệnh danh là “Thiên đường xám” dần dần hiện ra một cách hùng vĩ và hoang sơ.

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Trải rộng qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ Trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Cung đường này được gọi là con đường Hạnh Phúc, nó gắn liền với sự quả cảm của các thanh niên trai tráng đã cống hiến công sức, tuổi trẻ của, thậm chí là cả xương máu của mình để tạo ra được một con đường tuyệt đẹp và dễ đi. Cung đường có độ dài 200km chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng và hướng tới Mèo Vạc

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Những con đường ngoằn nghoèo xuyên qua những dãy núi trùng điệp trên cao nguyên đá

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Đá dựng thành những hàng rào vững chắc, uốn lượn bao quanh ngôi nhà nhỏ, nương ngô, luống rau. Người ta nói rằng, hàng rào đá, thể hiện sự chu đáo, vững chãi của người đàn ông trong nhà. Từng viên đá thô ráp, sắc nhọn được người đàn ông lựa chọn, tỉ mẩn xếp sắp. Không cần xi măng hay vôi cát gì, hàng rào đá của mỗi nhà đều có sự chắc chắn và độc đáo riêng.

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Trên mảnh đất “sống trong đá, chết vùi trong đá”, xung quanh một màu xám ngắt của đá, người Mông vẫn ngày ngày chăm chỉ, cần mẫn tìm sự sống trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Những nương lúa, nương ngô… mọc lên lấn át màu xám của đá

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Giữa bức tranh kỳ vĩ, sừng sững, uy nghiêm của đại ngàn cao nguyên, dòng sông Nho Quế xanh ngắt như tô điểm thêm cho bức tranh hùng vĩ ấy

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

 

Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu

Cao nguyên đá Đồng Văn đẹp nhất có lẽ là vào mùa xuân, khi khắp nơi được phủ một màu vàng rực của hoa cải, những mái nhà rêu phong được điểm thêm những cánh hoa đào đỏ thắm, những bông hoa mận trắng tinh khôi

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang – Mảnh đất ai đến cũng yêu