Giết người vì “nghiện” phim xã hội đen

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng trăm người dân đổ về chật kín sân trường tiểu học để chờ đợi theo dõi phiên toà xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ là một gã thợ hồ mê phim “xã hội đen”, chỉ vì thiếu tiền tiêu xài, y xuống tay giết người với những thủ đoạn tàn nhẫn như những thước phim bạo lực. Nơi đặt vành móng ngựa chỉ cách hiện trường xảy ra

Mọi tội lỗi đều bị trả giá

Phải đến sát thời điểm công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX mới cho dẫn giải bị cáo Trần Đình Long (SN 1977) ra trước vành móng ngựa. Đó là sự thận trọng cần thiết vì vừa thấy bộ mặt cô hồn của Long, tất cả mọi người đều tỏ thái độ rất giận dữ. Hành vi và thủ đoạn gây án được Long khai nhận trước vành móng ngựa khiến nhiều người phải “nổi da gà” vì sự tàn bạo, độc ác của y.
Long có một gia đình yên ấm với 3 con nhỏ, do thất nghiệp nên Long vào miền Nam tìm việc làm. Y xin được một chân phụ hồ ở công trình xây dựng nhà ông Trần Văn Hải (ngụ tại Thuận An, Bình Dương).

Đời sống tinh thần nghèo nàn nên mỗi tối, Long đều vùi đầu xem phim bạo lực, xã hội đen, những cảnh cướp giết hằn vào tâm trí khiến y thay đổi tâm tính. Do không đủ tiền tiêu xài nên Long nảy sinh ý định đột nhập nhà ông Hải trộm tài sản, sau đó trốn luôn về quê.

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 5-2, Long mua găng tay, khẩu trang và “lên giây cót” tinh thần bằng nửa lít rượu mạnh. Đến 20 giờ, y nhanh nhẹn lách người đột nhập vào nhà ông Hải. Tại tầng lầu đang xây dang dở, Long vớ được một cây xà beng sắt loại phi 16, y nép vào tường rình chờ thời cơ hạ sát từng người để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 21 giờ, khi ông Hải đi ngang qua chân cầu thang ra khoá cổng, Long vung xà beng đập thẳng vào đầu khiến nạn nhân ngã lăn bất tỉnh. Long kéo xác ông Hải lên bậc cầu thang số 10, dùng xà beng đánh liên tiếp vào đầu, cổ nạn nhân rồi y lấy 6 vỏ bao xi măng đậy lên thi thể nạn nhân.

Như con thú say máu, Long cầm xà beng đi vào từng phòng, hạ sát bà Mai (vợ ông Hải) và chị Hiền (con gái ông Hải). Quá trình gây tội ác, Long luôn cẩn thận kiểm tra xem nạn nhân đã chết hay chưa, y cũng không quên tháo nhẫn vàng, dây chuyền trên thi thể các nạn nhân. Do mê phim xã hội đen nên trong quá trình phạm tội, Long đều rất cẩn thận, y đeo găng tay, sử dụng chính dép của các nạn nhân để xoá sạch mọi dấu vết trên hiện trường nhằm đối phó với Cơ quan điều tra.

Sau khi sát hại 3 người, Long bắt đầu lục soát đồ đạc tìm tiền vàng. Y phá hai chiếc cặp da khoá số, đảo tung tủ quần áo nhưng không tìm thấy tài sản có giá trị. Quá mệt, y mở tủ lạnh nốc cạn vài lon bia “giải lao”, sau đó tiếp tục lục lọi. Long dùng xà beng phá tủ và tìm được một hộp nhựa đựng nữ trang, trong đó có 2 vòng vàng, 3 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, một lắc vàng và 2 sợi dây chuyền vàng trắng. Long còn lấy vỏ bao xi măng gói một ampli và một đầu đĩa, sau đó ung dung dắt chiếc xe đạp hiệu Brigstone cột chặt “chiến lợi phẩm”, cắt đứt đường đây điện thoại và tẩu thoát về hướng huyện Dĩ An..

Sáng hôm sau, Long bán chiếc xe đạp với giá 350.000 đồng cho anh Lưu Văn T. ở ấp Bình Đường, xã An Bình, huyện Dĩ An. Y ra tiệm tạp hoá sắm ngay một chiếc valy, tống toàn bộ quần áo và những thứ cướp được vào đó rồi từ biệt bạn bè, anh em để về quê với một lý do rất… “hiếu thảo”: “Bà nội đang ốm nặng”. Về đến nhà, Long sai vợ bán hết số nữ trang, y dùng tiền bất chính mua tivi, dàn máy nghe nhạc và một điện thoại di động Nokia với giá 2,7 triệu đồng.

Lưới trời lồng lộng, khi y đang khám phá chiếc máy điện thoại di động thì bị Công an ập vào bắt khẩn cấp. Trả lời câu hỏi của HĐXX: “Bị cáo mua điện thoại làm gì?”. Long ấp úng: “Bị cáo mua điện thoại di động để… chơi”. Câu trả lời ngô nghê đó khiến nhiều người không nhịn được cười vì thói sĩ diện hão nhưng lười lao động của Long. Y tìm cách thoả mãn sự ăn chơi, đua đòi của mình bằng hành vi giết người không gớm tay.

Nói lời cuối cùng trước khi HĐXX nghị án, Long cúi đầu lí nhí: “Xin cho bị cáo mức án tù chung thân”. Cân nhắc các tình tiết, Thẩm phán Chủ toạ phiên toà nhận định: “Hành vi phạm tội của bị cáo quá man rợ, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội!”. HĐXX tuyên phạt Long 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp Long phải chịu hình phạt chung là tử hình. Bản án thích đáng dành cho kẻ sát nhân độc ác được đông đảo nhân dân tham dự phiên toà đồng tình.

An Dương

(Tên thật các nhân vật đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì “nghiện” phim xã hội đen